![]() |
Bà Quyên (trái) đang bán giấy nghỉ bệnh cho khách. Ảnh: Thanh Niên. |
Trong 3 tháng vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai đã phát hiện trên 300 hồ sơ nghỉ bệnh hưởng chế độ có giả mạo chữ ký bác sĩ và con dấu của một số bệnh viện trên địa bàn. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay cả giấy chứng nhận nghỉ bệnh có chữ ký và con dấu thật cũng được rao bán một cách công khai...
Muốn bệnh gì có bệnh đó
Tại khu nhà trọ xã Hóa An, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) có một "cò giấy" tên Mai đang làm việc trong một công ty, chuyên bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh. "Cò" Mai tiếp thị: "Chị quen nhiều bác sĩ làm trong các bệnh viện ở đây lắm, mấy em muốn bệnh gì chị cho bệnh đó. Muốn bao nhiêu ngày nghỉ cũng được".
"Giá bao nhiêu?", một khách hàng hỏi. Bà Mai thẳng thừng đáp: "25 nghìn đồng cho một ngày nghỉ. Mấy em chịu thì chị làm liền cho". Khách được yêu cầu đặt cọc trước 80 ngàn đồng và vài ngày nữa đến nhận giấy. Hai hôm sau, họ đã nhận được giấy chứng nhận nghỉ bệnh có chữ ký của một bác sĩ và dấu đỏ của Bệnh viện đa khoa Biên Hòa.
Người khỏe nhưng thích bệnh triền miên
Ông Nguyễn Như Lộc, Trưởng phòng Chính sách BHXH tỉnh Đồng Nai cho biết đã phát hiện rất nhiều hồ sơ nghỉ bệnh giả. Giữa tháng 5 ,có một công ty đưa 54 hồ sơ cho BHXH thẩm định thì cả 54 hồ sơ đều làm giả.
Cách đây không lâu, một công ty đã phát hiện trường hợp công nhân Hà, trong một tháng nộp 3 giấy chứng nhận nghỉ bệnh đều là giấy giả chữ ký bác sĩ và con dấu Bệnh viện Đồng Nai. Giấy thứ nhất, Hà ghi bệnh viêm dạ dày, giấy thứ hai ghi bệnh viêm xoang sàn, giấy kia ghi đau khớp xương. Khi bị công ty phát hiện, Hà khai đã bỏ ra 425 nghìn đồng để nhờ "cò" làm giấy nghỉ 17 ngày.
Nhiều bác sĩ ở Biên Hòa, thậm chí lãnh đạo bệnh viện, cũng bị giả chữ ký trong các tờ chứng nhận nghỉ bệnh bán cho công nhân.
Giấy chứng nhận thật cũng mua được
Khu vực tỉnh lộ 16 (cũng tại xã Hóa An, Biên Hòa) là địa điểm trú ngụ của một "cò giấy" tên Quyên, chuyên làm giấy nghỉ bệnh thật cho công nhân. Đang nằm đánh giấc trên võng, thấy khách vào, bà chủ tiệm photocopy tên Quyên ngồi dậy đón tiếp niềm nở: "Muốn mua bao nhiêu ngày? Một ngày 50 nghìn đồng". Thấy khách chê đắt, bà bảo: "Giá đó là mềm rồi. Chị làm giấy thật 100%, có lưu vào sổ gốc của bệnh viện đàng hoàng".
Giao trước 200 nghìn đồng, khách hàng đặt mua 4 ngày nghỉ. Đúng trưa 28/5, họ đã nhận được sổ khám bệnh cùng giấy chứng nhận kèm hai biên lai thu viện phí của Bệnh viện 7B (Đồng Nai). Theo đó, "bệnh nhân" được chẩn đoán "chấn thương khớp cổ chân trái", đề nghị cho nghỉ 4 ngày.
Khi một người khách nói muốn mua giấy cho bạn nghỉ 12 ngày, bà Quyên ngập ngừng: "Không biết 12 ngày có được không, để cô gọi điện hỏi bác sĩ đã. Cô sẽ làm cho cháu 6 ngày rồi hẹn tái khám cho thêm 6 ngày nữa là hợp lệ rồi. Giá 600 nghìn đồng". Bà Quyên còn giới thiệu thêm: "Cô có thể mua giấy ở Bệnh viện Thống Nhất và Viện da liễu Đồng Nai nữa, nhưng giá phải từ 70 đến 80 nghìn đồng".
Về việc có nhiều công nhân bỏ tiền ra để mua giấy chứng nhận nghỉ bệnh giả, ông Phạm Minh Thành, Phó giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai, giải thích: Nếu bỏ ra 25 nghìn đồng để mua giấy chứng nhận nghỉ bệnh một ngày thì công nhân vẫn có... lời, vì khi nghỉ bệnh, họ vẫn được lãnh 75% lương mỗi ngày và không mất điểm thi đua.
(Theo Thanh Niên)