![]() |
Đèo Hải Vân. |
Tại quán nhỏ ven đường cứu nạn ở đèo Hải Vân (địa phận Huế), thoáng trông thấy khách có vẻ tìm kiếm chỗ giải khuây, cánh xe ôm nhào tới: "Anh cần hàng phải không? Cho thằng em xin 5 nghìn, đảm bảo có ngay". Nếu khách đồng ý sẽ được chở đến nơi hành sự là những gốc cây, bãi cỏ ven đường. Từ đó cách quốc lộ 1A không đầy 500 m. Gái bán dâm hầu hết trên 30 tuổi, nhan sắc tàn phai. Họ thường ra giá 30.000 đồng/lượt, nếu khách mặc cả, giá sẽ giảm xuống 10.000 đồng.
Ban đêm, cảnh mua bán dâm ở đèo Hải Vân còn tấp nập hơn. Các cô trong trang phục mát mẻ nhào ra đường vẫy khách. Một cô tiếp thị: "Ở đây, tụi em chiều khách cả ngày lẫn đêm, giá lại mềm hơn ở thành phố. Đồi cao, gió mát thế này, tối mai các anh lại đến nghe". Cô ta bảo đảm việc hành sự an toàn tuyệt đối, bởi "có ai lên tới đây mà hốt".
Tâm điểm của "chợ hoa" là tại đỉnh đèo Hải Vân. Có khoảng 10 cô bắc ghế nhựa ngồi đón khách. Một cô tiết lộ, gánh nặng tuổi tác không cho phép cô làm ăn thuận lợi ở thành phố. Thượng sách nhất là giạt lên núi, chấp nhận giá bèo hơn, nhưng an toàn và lại có vẻ đông khách hơn miền xuôi. Khách làng chơi đa số là cánh xe tải nghỉ qua đêm trên đèo Hải Vân, cũng có công nhân làm hầm đèo, thanh niên từ thành phố ra.
(Theo Tiền Phong)