Người ghi bàn quyết định cho MU ở phút 20 là cái tên quen thuộc, thường tỏa sáng ở các trận giao hữu hè các năm gần đây, Federico Macheda (xem clip). Kết quả lẽ ra có thể là 2-0 nếu ngay trước khi hết giờ, cú sút của cầu thủ vào thay người Davide Petrucci không bị xà ngang AmaZulu từ chối.
![]() |
MU vẫn ì ạch do vừa trở lại sau kỳ nghỉ hè. |
Tỷ số 1-0 không phản ánh đúng số cơ hội của MU, nhưng cũng chẳng gây bất ngờ bởi đội hình MU hôm qua chỉ là sự lắp ghép giữa một vài vị trí đã lớn tuổi (Rio Ferdinand) hoặc không còn động lực thi đấu (Berbatov đang chán nản và muốn ra đi) với các gương mặt trẻ vô danh Robbie Brady, Frederic Veseli, Wootton và Lingard. Các trụ cột như Rooney hay tân binh Kagawa thì hoặc chưa góp mặt hoặc chỉ xuất phát từ ghế dự bị.
HLV Ferguson cũng tỏ ra dễ dãi với việc các cầu thủ MU xuống sức nhanh chóng ở đầu hiệp hai vì cho rằng đó là điều khó tránh với các đội bóng mới trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ hè dài ngày. Ông thậm chí còn ngợi khen các học trò trẻ: "Tôi trao cơ hội cho các tài năng trẻ ra sân và có thể thấy MU hoàn toàn có thể hy vọng lớn ở hai hoặc ba người trong số này. Jesse Lingard rất có tiềm năng, Scott Wootton thì gây ấn tượng ở trung tâm hàng phòng ngự".
Trước AmaZulu, đối thủ xếp giữa bảng xếp hạng giải vô địch Nam Phi, MU không ngần ngại tấn công ào ạt từ đầu và lẽ ra có thể mở tỷ số ngay phút thứ hai nếu Chicharito kết thúc sắc sảo hơn. Cơ hội sau đó tiếp tục đến với đội bóng Anh nhưng Macheda lại không thắng được thủ môn đối phương trong pha dứt điểm ở cự ly gần.
Macheda sau đó sửa sai với tình huống làm bàn ở phút 20 khi anh kết thúc pha phối hợp giữa Scholes với Berbatov vẫn từ một cú sút cận thành. Bóng lần lượt chạm tay thủ môn, chân một hậu vệ AmaZulu rồi mới đi vào lưới.
![]() |
Macheda lập công cho MU, nhưng cũng bỏ lỡ một số cơ hội. Ảnh: AFP. |
Đội chủ nhà phản ứng rất tích cực sau bàn thua và có hai lần đe dọa hàng thủ MU, nhưng đều kết thúc bất thành. Đội khách cũng có cơ hội ở cuối hiệp một, nhưng cú bắt vô-lê đẹp mắt của Berbatov bị thủ môn Kapini xuất sắc đẩy đi vọt xà.
Hiệp hai diễn ra cân bằng hơn nhiều khi AmaZulu tận dụng việc MU xuống sức để gia tăng sức ép. Nhưng do khâu dứt điểm quá kém, đội bóng Nam Phi không một lần thành công trong việc tìm đường vào cầu môn MU. Kagawa được tung vào sân về cuối trận, nhưng cũng chưa để lại ấn tượng tích cực nào.
Sau trận thắng 1-0 này, MU sẽ di chuyển xuống Cape Town để đá với chủ nhà Ajax Cape Town thứ bảy tuần này. Sau đó, họ sẽ bay sang Trung Quốc để đấu với Thân Hoa Thượng Hải của Drogba và Anelka giữa tuần tới.
Phương Minh