![]() |
Cristiano Ronaldo chúc mừng pha ghi bàn của Louis Saha. |
Thiếu hai trụ cột Rooney và Scholes (treo giò), CLB thành Manchester không thể lặp lại thắng lợi dễ dàng 5-1 như ngày đầu ra quân trước Fulham. Nhưng kết quả 3-0 hôm qua trên sân của Charlton cũng vừa đủ mang lại cho MU lợi thế lớn trong giai đoạn chạy đà, nhất là khi ĐKVĐ Chelsea lại thất bại trên sân của đối thủ khó chịu Boro.
Vòng 2 |
Thứ năm, 24/8 Thứ tư, 23/8 |
MU đã phải chấp nhận tỷ số 0-0 trong 45 phút đầu tiên, trước khi giải quyết trận đấu gọn trong hiệp hai. Tiền vệ Darren Fletcher trừng phạt sai lầm của hậu vệ đối phương bằng bàn phá thế quân bình ở phút 49, sau khi Jon Fortune cản phá hỏng quả căng ngang của Park Ji-sung. Đội khách còn bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn, 3 lần đưa bóng trúng khung gỗ, trước khi ghi thêm hai bàn ở hơn 10 phút cuối trận. Tiền đạo Louis Saha nâng tỷ số thành 2-0 ở phút 80, bằng cú sút từ khoảng 18 m. Chân sút mới trở lại sau chấn thương dài hạn, Ole Gunnar Solskjaer, vào sân từ ghế dự bị và lập công ấn định thắng lợi ở phút bù giờ, kết thúc hoàn hảo quả tạt của Saha.
Ở trận này, do thiếu Rooney, HLV Ferguson bố trí mình Saha chơi cao nhất như một trung phong, với sự hỗ trợ ở hai bên cánh của Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo. Fletcher và Park Ji-Sung cũng vào sân ngay từ đầu nhằm giúp MU có sức bật công phá ngay từ tuyến giữa. Ngay phút thứ 7, Ronaldo đã có pha dứt điểm chệch đích, như một lời thách thức lại việc các fan chủ nhà liên tục la ó anh ngay từ đầu trận. Tiếp đó đến lượt Park Ji-Sung lãng phí thời cơ ngon ăn để đưa MU vượt lên ngay trong hiệp một. Tiền vệ tốc độ người Hàn Quốc có bóng ở tư thế thoải mái trong khu cấm địa sau đường kiến tạo của Ferdinand, nhưng lại tung ra cú sút sệt thẳng vào vị trí của Carson - thủ thành mới chuyển tới từ Liverpool theo dạng hợp đồng cho mượn. Thần may mắn tiếp tục mỉm cười với Charlton trong tình huống Giggs sút phạt từ gần 20 m, đưa bóng dội cột dọc. Ngay trước giờ nghỉ giải lao, Giggs lại khiến CĐV của đội chủ nhà thót tim khi buộc Carson phải vất vả cản phá. Trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, Ronaldo còn kịp sút bóng dội xà ngang.
Nhưng hiệp hai mới bắt đầu được 4 phút, Fletcher đã phá bỏ thế cân bằng, giúp MU có thêm khí thế để gia tăng sức ép và hoàn tất chiến thắng với các pha lập công của Saha và Solskjaer ở phút 80 và 90. Ngoài những bàn thắng và thêm một cú dứt điểm trúng cột của Park, trong hiệp hai, các fan MU còn được chứng kiến màn ra mắt của tân binh Michael Carrick trong 14 phút cuối trận. Tiền vệ này mới bình phục chấn thương, nên chưa thể hiện được gì nhiều.
![]() |
Solskjaer trong vòng vây chúc mừng của đồng đội. Anh ghi bàn đầu tiên tại giải Ngoại hạng sau 3 năm bị chấn thương hành hạ. |
Charlton trong cả trận chỉ tạo được hai tình huống đáng chú ý. Đó là hai pha đòi được hưởng penalty bị từ chối. Rõ nhất là tình huống ở phút 60, khi hậu vệ Wes Brown của MU bật lên đánh đầu trong khu cấm địa nhưng lại để bóng chạm tay.
Đội hình thi đấu
Charlton: Carson, Young, El Karkouri, Fortune, Hreidarsson, Hughes, Holland, Faye (Rommedahl 82), Ambrose, Hasselbaink (Marcus Bent 65), Darren Bent.
MU: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Silvestre, Evra, Fletcher, Park Ji-sung(Carrick 77), O'Shea, Giggs (Solskjaer 82), Saha, Ronaldo.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Rossi, Richardson.
Bàn thắng: Fletcher 49, Saha 80, Solskjaer 90.
Ngoại hạng Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trần Nam