![]() |
Trevor Sinclair (trái) và Darius Vassell ăn mừng bàn thắng vào lưới MU. (AP) |
"Man xanh" có lợi thế khán giả nhà. Nhưng họ vẫn bị đánh giá thấp hơn trước khi bóng lăn, bởi đẳng cấp và cả phong độ thời gian qua: kém MU tới 17 điểm và 7 bậc. Tuy nhiên, các vị khách đã không thể có thêm điểm nào cho tham vọng bám đuổi Chelsea. Trong hai bàn thua đầu, họ phải trả giá vì yếu kém của hàng thủ, còn lần thủng lưới thứ ba là hệ quả của sự nóng vội dâng cao tấn công gỡ hoà. Một tuần qua, đoàn quân của HLV Ferguson cũng đã thi đấu không thành công ở vòng 3 Cup FA (bị Burton cầm chân 0-0 và phải đấu lại); và cả tại bán kết League Cup lượt đi (hoà 1-1 trên sân của Blackburn).
Vòng 22 (14&15/1) |
Thứ bảy: 14/1 Chủ nhật |
Dưới quyền HLV Ferguson, đây mới là thất bại thứ 4 của MU trong 29 trận đấu với Man City. Nhưng kết quả tối nay cũng đã là thất bại thứ ba của "Quỷ đỏ" trong 4 lần giao đấu liên tiếp gần đây trên sân của đối thủ cùng thành phố. Thua thêm trận này, hy vọng bám kịp Chelsea coi như đã tắt trong lòng các CĐV MU. Tệ hơn, họ chỉ còn hơn Liverpool đúng 1 điểm trong khi đã đấu nhiều hơn tới 2 trận.
Bước vào trận derby thứ 145 của thành Manchester, chủ nhà "Man xanh" bố trí cặp tiền đạo mạnh nhất: gồm người cũ của MU là Andy Cole và Vassell. Phía "Man đỏ" cũng xuất phát với cặp tấn công số một: Nistelrooy - Rooney. Smith đã bình phục chấn thương, nhưng anh vẫn phải ngồi dự bị, nhường vị trí ở trung tâm tuyến giữa cho O'Shea (chơi cạnh Fletcher). Tân binh Evra (mới đến từ Monaco) được trao ngay cơ hội chứng tỏ ở bên trái hàng thủ. Nhưng anh đã có một hiệp đấu thất vọng, và phải rời sân sau giờ nghỉ.
Ngày làm việc vất vả của thủ thành Van der Sar bắt đầu ở phút thứ 7, khi Man City có pha bóng nguy hiểm đầu tiên, sau cú sút của Andy Cole từ sát vạch 16m50. Sau khoảng 10 phút chấp nhận thế cân bằng, MU dần chiếm chút ưu thế về kiểm soát bóng và tỏ ra sắc nét hơn trong phối hợp tấn công. Phút 20, họ có pha đánh thành rất đẹp, nhưng Nistelrooy tiếp bóng hụt cận thành, sau đường chuyền của Rooney. Không lâu trước đó là cú đánh đầu chệch đích ngay trong khu 5m50 từ Rooney.
Nhưng Man City mới là đội cụ thể hoá được cơ hội thành bàn thắng phá thế cân bằng, ở phút 32. Hàng phòng ngự áo đỏ luống cuống cản phá sau quả treo bổng của đối thủ từ cánh phải, tạo cơ hội cho Joey Barton kiến tạo bóng tới vị trí trống trải bên phải khu 16m50 để Trevor Sinclair sút nhanh từ cự ly gần, hạ Van der Sar. Các cầu thủ MU cho rằng đội chủ nhà đã mắc lỗi việt vị, nhưng trọng tài Bennett công nhận pha ghi bàn này. Phút 36, Wayne Rooney đối mặt với David James nhưng đã không thể đưa bóng vào lưới Man. City. Chỉ khoảng 3 phút sau khi để cơ hội gỡ hoà trôi qua, MU lại phải đón nhận hậu quả từ sai lầm trong phòng ngự. Đầu tiên là tân binh Evra đánh đầu phá hụt sau cú phát bóng của thủ thành James. Ngay sau đó, đến lượt Silvestre luống cuống trong chặn bóng, để Andy Cole chuyền cho Darius Vassell thoát xuống, sút sệt thắng Van der Sar từ cự ly chỉ 10 m, đưa tỷ số lên 2-0. Phút 44, nếu Van der Sar không kịp bật cao hết tầm đẩy bóng vọt xà, Andy Cole đã có thể gia tăng khoảng cách thành 3-0.
Ngay đầu hiệp hai, ông Ferguson đã phải có giải pháp nhằm cải thiện khâu phòng thủ. Evra bị rút ra. Smith vào sân đảm nhận vị trí của tiền vệ trung tâm, để O'Shea trở lại tuyến hậu vệ. Bên kia chiến tuyến, sau giờ nghỉ, với cách biệt hai bàn tạo được, Man. City chủ động đá áp sát, chỉ cắm mình Vassell trên cao với ý đồ rõ ràng là đá phòng ngự chặt chờ thời cơ đánh trả. Trước lối đá khó chịu của đối thủ, MU bế tắc trong việc tìm cách tiếp sát khu cầu môn Man City. Và các cầu thủ áo đỏ đã phải viện đến nhiều cú sút xa. Phút 60, Rooney dứt điểm gần mép vòng cấm, nhưng đi sát mép ngoài cột dọc tấc gang. Hiệp hai diễn ra được 20 phút, MU còn gặp khó khăn gấp bội, khi C. Ronaldo có hành động lao người vào bóng ác ý với Andy Cole từ phía trước. Dù không làm đau đối phương, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn phải nhận thẻ đỏ vì hành vi tỏ rõ thái độ tức giận muốn trả đũa, sau pha bóng anh bị phạm lỗi trước đó nhưng ông trọng tài không rút thẻ với cầu thủ chủ nhà - Stephen Jordan .
![]() |
Ronaldo nhận thẻ đỏ. |
Ngập trong bất lợi, MU vẫn có thể rút ngắn cách biệt ở phút 76. Giggs tạt bổng từ phía cánh phải sang mé trái khu cấm thành. Nistelrooy khéo léo đỡ ngực, rồi kìm bóng lại bằng chân phải trong thế quay lưng về cầu môn đội chủ nhà, trước khi xoay người sút chìm qua khe giữa hai chân hậu vệ Sun Jihai. Bóng đi thẳng vào góc gần, làm bó tay luôn thủ thành James. Một bàn thắng rất đẹp, nhưng chỉ có ý nghĩa danh dự với "Quỷ đỏ".
MU dồn lên ở những phút còn lại, vội vàng, gấp gáp những mong có thể kiếm 1 điểm. Nhưng họ đã không thành công, trái lại còn chịu thủng lưới thêm sau những pha phản công sắc bén của đối thủ. Phút 90, Sinclair thiếu chút nữa có bàn nâng cách biệt với cú sút căng trong thế đối mặt Van der Sar. Phút 93, hàng phòng ngự đội khách lại hở toác vì mải dâng cao. Hai cầu thủ còn lại của MU đã không thể chống lại 4 cầu thủ tham gia tấn công bên phía "Man xanh". Và tiền đạo Darius Vassell nhẹ nhàng đẩy bóng cho cầu thủ vào thay người Fowler vận hết sức, co chân trái sút chéo góc từ khoảng cách chừng 11 m, ấn định kết quả 3-1.
Đội hình:
Man City: James, Jihai, Dunne (Onuoha 69), Distin, Jordan, Sinclair, Barton, Ireland, Riera (Musampa 77), Cole (Fowler 77), Vassell
Bàn thắng: Sinclair 32, Vassell 39, Fowler 90.
MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Silvestre, Evra (Smith 45), Ronaldo, Fletcher (Saha 71), O'Shea (Richardson 86), Giggs, Rooney, van Nistelrooy.
Dự bị không dùng: Howard, Brown
Thẻ đỏ: Ronaldo (66)
Bàn thắng: Nistelrooy 76.
Trong khi đó, Arsenal tiếp tục thể hiện sự bất ổn về phong độ ở Premiership. Sau những trận đấu nghèo nàn, tối thứ bảy này, họ "trút cuồng phong" tại pháo đài Highbury, đại thắng Boro tới 7-0. Kết quả này giúp đội quân của ông Wenger phần nào đánh bóng lại hình ảnh của một đại gia thất thế, nhưng chưa đủ giúp họ cải thiện được vị trí thứ 5 bảng xếp hạng. Những cầu thủ lập công cho Arsenal tối qua là Henry (20', 30' & 68'), Senderos 22', Pires 45', Silva 59', Hleb 84'. Cú hat-trick trận này giúp Henry quân bình kỷ lục với Cliff Bastin: ghi 150 bàn thắng tại giải vô địch Anh cho Arsenal. Không những thua thảm hại, đội khách Boro còn phải thi đấu thiếu người từ phút 73, khi Doriva nhận thẻ đỏ (hai thẻ vàng). Trái lại, các CĐV Arsenal có quá nhiều thứ để ăn mừng. Ngoài 7 bàn thắng, họ còn được đón chào sự trở lại của Ashley Cole. Hậu vệ đội tuyển Anh vào sân thay người ở phút 35 (thế chỗ Cygan), sau khi phải nghỉ dưỡng thương suốt từ tháng 10 năm ngoái.
Đội hình:
Arsenal: Lehmann, Lauren, Djourou, Senderos, Cygan (Cole 34), Ljungberg, Silva (Hleb 69), Fabregas, Pires (Flamini 69), Henry, Reyes.
Dự bị không dùng: Almunia, Lupoli
Bàn thắng: Henry 20, Senderos 22, Henry 30, Pires 45, Silva 59, Henry 68, Hleb 84.
Middlesbrough: Jones, Parnaby, Bates, Riggott, Taylor (Wheater 61), Morrison, Rochemback (Johnson 70), Doriva, Mendieta, Yakubu, Viduka (Cattermole 70).
Thẻ đỏ: Doriva (73)
Cũng trong tối qua, Liverpool có sự khởi đầu thuận lợi trong loạt trận đầy thách thức. Pha vôlê siêu hạng của Harry Kewell từ cự ly khoảng 10 m ở phút 59 đã mang lại cho đội ĐKVĐ châu Âu chiến thắng sát nút nhưng xứng đáng với tỷ số 1-0 trước các vị khách khó chơi Tottenham. Trận này cũng có một cầu thủ khách bị truất quyền thi đấu, đó là Stalteri bên phía Tottenham ở phút 87. Trong vòng một tháng tới, lịch đấu của Liverpool còn có thêm 3 trận cầu "đinh", gặp MU, Chelsea và Arsenal.
Đội hình:
Liverpool: Reina, Finnan, Hyypia, Carragher, Riise, Gerrard, Alonso, Sissoko (Kromkamp 90), Kewell, Morientes (Warnock 83), Crouch (Cisse 66).
Dự bị không dùng: Carson, Sinama Pongolle
Bàn thắng: Kewell 59.
Tottenham: Robinson, Stalteri, Dawson, King, Lee, Tainio (Defoe 67), Jenas, Carrick, Davids (Lennon 78), Mido, Keane.
Thẻ đỏ: Stalteri (87).
T. Huy
Xếp hạng Ngoại hạng Anh (sau 14/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|