Lập cú đúp, Rooney vẫn không thể giúp MU giành chiến thắng. Ảnh: PA. |
Trận đấu giữa MU và Everton vòng 35 giải Ngoại hạng Anh đêm qua diễn ra rất hấp dẫn và đầy kịch tính. Bị đánh giá thấp hơn, Everton bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 34 do công của Jelavic. Tuy nhiên, ngay trong hiệp một, MU đã có bàn san bằng tỷ số do công của Rooney ở phút 41. Kịch tính được đẩy lên cao trong hiệp hai, chỉ trong vòng 4 phút (từ 57 đến 61) lần lượt Welbeck và Nani ghi bàn giúp MU dẫn trước đối thủ 3-1.
Ít phút sau, Everton có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 do công của Fellaini. Nhưng cũng ngay sau đó, Rooney ghi bàn để nâng cách biệt lên thành 4-2. Những tưởng chiến thắng đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Ferguson thì chỉ trong vòng 5 phút (phút 83 và 88), lần lượt Jelavic và Pienaar ghi bàn ấn định tỷ số hòa 4-4 cho Everton.
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Để hòa trong trận này, MU đã bị Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, Man xanh giành chiến thắng 2-0 trước Wolverhampton. Như vậy trận đại chiến thành Manchester vào ngày 1/5 tới sẽ quyết định tới chức vô địch Premier League mùa này.
Kency
Theo dòng sự kiện
Clip nổi bật năm 2011 (phần 3)- Maradona đòi đánh CĐV vì bạn gái bị trêu (30/3)
- Nữ sinh đánh bạn dã man trên sân bóng (30/3)
- 5 pha bóng đẹp của 'Hiệp sĩ' Kolarov (30/3)
- Casillas bị nghi lau rỉ mũi vào mặt cậu bé (30/3)
- Tsonga tâng bóng tennis điệu nghệ (30/3)
- Balotelli 'đại náo' buổi ra mắt của HLV Inter (29/3)
- Huyền thoại Zico đá phạt ghi bàn đẳng cấp (29/3)
- Becks thi chạy với Messi (29/3)
- Cậu bé gãy tay khoe quà tặng của Rooney (29/3)
- 5 cầu thủ bị đuổi khi đã rời sân (29/3)