![]() |
Các cầu thủ MU ăn mừng chiến thắng trước Benfica. |
Sẽ là khá lệch nếu đem so sánh màn trình diễn của các cầu thủ MU ở hiệp một, với những gì họ có được ở 45 phút cuối trận, trong lần trở lại sân Da Luz của Benfica tại vòng bảng Champions League, tối qua.
Loạt trận thứ hai vòng bảng Champions League |
27/9, 1h45 Bảng E Real - Dynamo Kiev 5-1 (Van Nistelrooy 20', 71' pen, Raul 27', 61', Reyes 45' - Milevsky 47') Steaua Bucarest - Lyon 0-3 (Fred 43', Tiago 55', Benzema 89') Bảng F Benfica - MU 0-1 (Saha 60') Celtic - Copenhagen 1-0 (Miller 36' pen) Bảng G CSKA Moscow - Hamburg 1-0 (Dudu 59') Arsenal - Porto 2-0 (Henry 38', Hleb 48) Bảng H AEK Athens - Anderlecht 1-1 (Julio César 28' - Frutos 25') Lille - Milan 0-0 28/9, 1h45 Bảng A Levski - Chelsea Bremen - Barca Bảng B Spartak Moscow - Sporting Lisbon Inter - Bayern Bảng C Bordeaux - PSV Liverpool - Galatasaray Bảng D Shakhtar Donetsk - Olimpiakos Valencia - Roma |
Nếu trước giờ nghỉ giữa hiệp, đó là một MU thi đấu nhạt nhoà, yếu đuối thì ở quãng thời gian còn lại, dù không quá vượt trội nhưng so với thế trận của chính mình, "Quỷ đỏ" đã có một bước tiến tốt. Nếu ở hiệp một, đó là những đợt lên bóng thiếu sinh lực, dễ bị bắt bài thì sau giờ giải lao lại là những tình huống tấn công có chất lượng và ẩn chứa nhiều hơn sự nguy hiểm. Và nữa, nếu số lần dứt điểm về khung thành Benfica ở 45 phút đầu tiên chưa qua nổi con số... 3 thì điều MU có được ở hiệp hai là "cả" một bàn thắng, và tất nhiên quan trọng nhất vẫn là trận thắng 1-0, với pha lập công duy nhất của Luis Saha.
Sau trận đấu, HLV Ferguson thở phào nhẹ nhõm. Khoản vay mà thày trò ông nợ Benfica hơn 9 tháng qua (thua 1-2 và bị loại ngay vòng bảng mùa trước) đã được trả xong, dù vất vả hơn rất nhiều so với dự tính của chiến lược gia người Scotland. Khát vọng chiến thắng bằng mọi giá đã thôi thúc đội bóng của ông chơi hơn thua với đối thủ ngay trên thánh địa của họ, và có đôi lúc đã khiến "Quỷ đỏ" suýt phải trả giá.
Thế trận ở hiệp một không được như Alex Ferguson mong muốn khi ông xếp Cristiano Ronaldo đá cặp tiền đạo với Saha, trong khi đẩy Wayne Rooney lệch hẳn sang hành lang trái trong vai trò hộ công. O'Shea vẫn được trọng dụng nhưng đá dưới Paul Scholes và Michael Carrick, với vị trí tiền vệ phòng ngự. Điều này khiến hàng công MU không có đủ hoả lực cần thiết, do Rooney cứ phải luẩn quẩn ở bên phần sân nhà để tranh bóng với đối phương, trong khi tuyến giữa lại quá mỏng.
Tình thế đó tạo cơ hội cho đội bóng Bồ Đào Nha. Họ được rảnh chân hơn để phát huy hết điểm mạnh bằng những pha lên bóng nhanh, áp sát. Theo đó là một thế trận tốt, dồn ép toàn diện và gây ức chế cho các cầu thủ đối phương bằng lối chơi tinh quái, đậm chất Nam Mỹ. MU bị mất nét trong suốt hiệp đấu đầu tiên một phần là do vậy. Chỉ chưa đầy 10 phút đầu trận, lần lượt cả Carrick lẫn Scholes đều phải nhận thẻ vàng của trọng tái người Bỉ, sau những pha phạm lỗi nhằm "giải toả bức xúc". Tệ hại hơn khi các cầu thủ áo đỏ liên tục mắc sai lầm để rồi lâm vào cảnh: công nửa vời, thủ không trọn vẹn.
![]() |
Rio Ferdinand (trái) trong pha tranh chấp với Gomes của Benfica. Ảnh: AP. |
Giữa hiệp một, trung vệ Vidic thậm chí còn để mất bóng ngay trên phần sân nhà. Nếu cú dứt điểm của Nuno Gomes ở tình huống đó hiểm hơn đôi chút, rất có thể Van der Sar đã phải bó tay. Bên cạnh đó, các mũi trên hàng công của Benfica còn rất tích cực trong các pha đột kích và thường xuyên tung ra những cú sút xa bất chợt. Nếu có thêm một chút may mắn, hay thủ môn của MU mất cảnh giác thì những "quả đạn tầm xa" của Simao, Petit hay Karagounis rất có thể đã khiến khung thành của đại diện đến từ Anh quốc phải chao đảo.
Tuy nhiên, chỉ duy trì được thế trận hơn đối phương mà không ghi được bàn thắng, sang đến hiệp hai, đội chủ nhà bất ngờ giảm nhuệ khí. Sức ép duy nhất với MU ở sân Da Luz chỉ còn là những tiếng huýt sáo, la ó trên khắp các khán đài. Đặc biệt là những khi Cristiano Ronaldo có bóng. Trước trận đấu này, HLV Alex Ferguson khẳng định rằng: "Ronaldo đã lớn". Và như để chứng minh lời ông thày mình là đúng, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã thi đấu rất tròn vai.
Có thể nói, ngoài cầu thủ ghi bàn Saha, Ronaldo chính là người chơi hay và năng nổ nhất MU trong trận đấu tối qua, với những tình huống tấn công và bám bóng nhiệt tình. Ngôi sao 21 tuổi cũng chính là chủ nhân của đường kiến tạo tuyệt vời cho Saha ở phút 60, để tuyển thủ người Pháp lập công. Trong một tình huống ra đòn "hồi mã thương" chớp nhoáng, chỉ với một cú vẩy chân phải khôn khéo, Ronaldo đã đẩy được bóng đến chân Saha. Cựu ngôi sao Fulham tinh tế chỉnh nhịp, khía lòng chân trái để đưa bóng vào một quỹ đạo cong vừa đủ. Bóng chạm nhẹ hậu vệ Anderson của Benfica trước khi vượt qua tầm truy cản của thủ thành đối phương vào lưới, mang lại chiến thắng 1-0 cho MU.
![]() |
Cú dứt điểm thành bàn của Saha. Ảnh: AP. |
Sau bàn thua, Benfica liên tục thay đổi nhân sự và điều chỉnh chiến thuật nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, tất cả đều vô nghĩa khi họ để mình rơi vào trạng thái chịu sức ép, như đối thủ từng phải trải qua ở hiệp một. Bên chiều ngược lại, ở những phút cuối của trận đấu, MU chơi thanh thoát và "chì" hơn hẳn. Thậm chí, nếu Luis Saha không bị hậu vệ đối phương truy cản quá quyết liệt có lẽ anh đã có cơ hội dứt điểm ngon ăn, sau khi khôn khéo chạy cắt mặt đối phương trong khu cấm địa để đón đường chuyền từ biên phải của Carrick.
Bảng F
TT | Đội | Trận | T | H | B | H/S | Điểm |
1 | MU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Benfica | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Copenhagen | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Đội hình thi đấu:
Benfica: Quim, Alcides, Luisao, Anderson (Mantorras 82'), Leo, Petit, Katsouranis, Karagounis (Nuno Assis 62'), Paulo Jorge (Miccoli 65'), Nuno Gomes, Simao.
Dự bị không được sử dụng: Moretto, Beto, Nelson, Ricardo Rocha.
MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze, Ronaldo, Carrick, O'Shea, Scholes, Rooney (Fletcher 86'), Saha (Smith 85').
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Evra, Brown, Solskjaer, Richardson.
Bàn thắng: Saha 60'.
Tối qua là một đêm vui cho bóng đá Anh. Trong khi MU giành trọn 3 điểm trên đất Bồ Đào Nha, thì ở ngay trên đảo quốc sương mù, Arsenal cũng có chiến thắng khá dễ dàng 2-0 trước vị khách Porto. Hai bàn thắng của đội chủ sân Emirates do Thierry Henry và Hleb thực hiện.
![]() |
Thierry Henry (phải) cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng. Ảnh: AP. |
Với phong độ đang lên cùng lợi thế sân nhà, các cầu thủ Arsenal nhanh chóng "nuốt" Porto vào một thế trận tấn công hoa mỹ quen thuộc, và sớm "thiết đãi" các vị khách bằng những "món" tấn công đa dạng, và những cú dứt điểm ngon ăn. Ngay ở phút thứ 3, Van Persie lên tiếng bằng một cú sút tầm thấp, nhưng bị thủ môn Helton giải quyết được.
Nhưng ngay sau đó, thủ thành người Bồ Đào Nha còn phải làm việc vất vả hơn nhiều khi phải đối mặt với những cú kết thúc hết bằng chân lại bằng đầu của các tiền đạo đối phương. Tuy nhiên, Helton cũng chỉ "chịu đựng" được đến phút 38. Đón đường tạt bóng chuẩn xác của Eboue bên phía cánh phải, thủ quân Henry gọn ghẽ đánh đầu chính diện khung thành Porto, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
Henry tiếp tục góp công trong bàn thắng thứ hai của Arsenal. Phút 48, hậu vệ Gallas chuyền bóng cho người đồng đội ở tuyển Pháp để tiền đạo này tinh tế kiến tạo cho Hleb. Cú sút chìm của tiền vệ nhỏ con này không cho thủ thành đối phương cơ hội cản phá, ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal.
![]() |
Hleb (phải) trong tình huống dứt điểm thành công, ấn định tỷ số 2-0 cho Arsenal. Ảnh: AP. |
Bảng G
TT | Đội | Trận | T | H | B | H/S | Điểm |
1 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | CSKA Moscow | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 | Hamburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Đội hình thi đấu:
Arsenal: Lehmann, Eboue, Toure, Hoyte, Gallas (Song Billong 90'), Hleb (Walcott 85'), Fabregas, Silva, Rosicky, Henry, Van Persie (Ljungberg 74').
Dự bị không được sử dụng: Almunia, Julio Baptista, Adebayor.
Bàn thắng: Henry 38', Hleb 48'.
Porto: Helton, Bosingwa, Pepe, Bruno Alves, Cech, Gonzalez, Paulo Assuncao, Ricardo Costa (Raul Meireles 45'), Anderson (Adriano 65'), Quaresma, Postiga (Lopez 45').
Dự bị không được sử dụng: Vitor Baia, Sektioui, Fucile, Jorginho.
Dương Văn