Sau 20 năm, nhờ cuộc thi Mrs World tôi đã có dịp trở lại nước Nga, nơi trước đây tôi từng có thời gian sống và học tập. Thời kỳ hậu Xô viết, nhiều khi tôi buồn trước những thông tin về tình hình kinh tế - xã hội nước Nga. Về sau, tôi được biết nước Nga ngày nay đã và đang có những bước tiến lớn về mọi mặt. Được trở lại đất nước thân quen này, tuy thời gian lưu lại chỉ 2 tuần ngắn ngủi, tôi tranh thủ tìm hiểu và thực sự vui mừng chứng kiến những biến đổi nơi đây.
Trong thời gian ở Kaliningrad, các thí sinh được tham quan nhiều địa phương, cơ sở. Đến thăm một doanh trại quân đội và một tàu chiến của hải quân, được giới thiệu những vũ khí hiện đại, tôi liên tưởng ngay đến những cuộc duyệt binh trước đây tại Quảng trường Đỏ (Moscow) đã làm nức lòng tuổi trẻ chúng tôi.
Chúng tôi đến thăm một trường cho trẻ mồ côi tại thành phố Zelenogradsk, do Nhà nước bao cấp và được nhiều doanh nghiệp và tổ chức xã hội tài trợ. Các em ở đây được chăm sóc chu đáo trong điều kiện và phương tiện tốt nhất. Qua chuyện trò với những người phụ trách trường, tôi được biết chế độ phúc lợi xã hội ở Nga ngày càng được cải tiến. Mỗi phụ nữ sinh con đều được cấp 250.000 rúp (khoảng trên 10.000 USD), chuyển vào tài khoản đứa con. Và khi đứa bé 18 tuổi, nó sẽ sở hữu số tiền đó.
Khi được đài truyền hình Kaliningrad phỏng vấn, tôi đã trả lời bằng tiếng Nga về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Và thế là, sau đó, mỗi khi tôi ra đường hay đến nơi tham quan, với dải băng Mrs Vietnam, mọi người hò reo "Việt Nam, Việt Nam!" và chạy đến xin chữ ký. Ngay trong đêm diễn ra lễ hội tốt nghiệp của học sinh trung học, tôi cũng được đoàn cử lên thay mặt người đẹp các nước phát biểu chúc mừng các bạn trẻ Kaliningrad giữa tiếng hoan hô Việt Nam vang dậy.
Khi đến thăm thành phố Ozersk, mỗi thí sinh được mời chèo thuyền cùng một chàng trai Nga, mỗi người một mái chèo, trên một dòng sông thơ mộng hai bên bờ toàn là bạch dương. Chèo độ một tiếng rưỡi thì đến một chiếc cầu, trên đó người dân địa phương mặc quần áo lễ hội đứng đông nghịt. Thuyền chúng tôi đến đích thứ hai, chúng tôi lên bờ. Mọi người đón tiếp bằng bánh mì theo phong tục Nga, ban nhạc cử nhạc và các vũ công nhảy múa. Đây lại là Kalinka và Katiusa, những bản nhạc, điệu múa quen thuộc đối với người Việt Nam. Tôi liền nhảy vào tham gia và lôi kéo các thí sinh khác cùng nhảy múa, thế là lại vang lên tiếng hoan hô Việt Nam.
Một hôm khác, khi đoàn thí sinh Mrs World đến thăm thành phố Cherniakhovsk, chúng tôi tới lâu đài Insterburg xem cuộc trình diễn trên ngựa theo kiểu các hiệp sĩ thời xưa. Sau đó, chúng tôi được mời cưỡi ngựa. Tôi cũng liều đội mũ cao bồi cưỡi ngựa đi được vài bước, trong khi phân nửa thí sinh sợ, không dám tham gia. Khi chúng tôi đến thăm thành phố vẫn mang tên Xô-viết (Sovetsk), chúng tôi tham dự lễ kết nạp đội viên Thiếu niên tiền phong và tôi không cầm được nước mắt khi được đội viên Nga quàng cho tôi chiếc khăn quàng đỏ, vốn gắn bó với tôi suốt thời niên thiếu.
Ông thị trưởng mời cả đoàn đến thăm nhà ông ta. Ông khoe với chúng tôi là có một chiếc xe máy phân khối lớn và mời khách đi thử. Hầu hết người đẹp nước khác đều chỉ quen lái ôtô nên từ chối. Chỉ mình tôi bước đến cầm tay lái dù khi đó tôi vận áo dài truyền thống. Chủ xe giúp tôi nổ máy, và tôi chạy một đoạn trước sự cổ vũ nhiệt liệt của mọi người...
Tôi có nhiều kỷ niệm thật đẹp với cuộc thi Mrs World, với thành phố Kaliningrad. Tôi cũng có thêm nhiều người bạn rất thân thiết. Ngay cả khi cuộc thi kết thúc, về nước rồi tôi vẫn nhận được nhiều email của các người đẹp. Họ nói rất nhớ tôi, có bạn vẫn tiếp tục tâm sự chia sẻ những điều trong cuộc sống như lúc chúng tôi còn ở Nga. Không ít người đẹp bày tỏ mong muốn sớm sang thăm tôi cũng như có dịp du lịch Việt Nam.
Dưới đây là vài hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa và những ngày đầy ắp kỷ niệm tại Nga:
Nguyễn Diệu Hoa và Mrs Latvia là hai người bạn cùng phòng rất thân thiết với nhau. |
Hoa hậu Việt Nam 1990 bên em bé Nga mồ côi. Em bé đã kêu "Mama" và cứ quấn quýt mãi người đẹp ngay cả khi sắp phải chia tay. |
Trong hầu hết các hoạt động ngoài trời dành cho cuộc thi, Diệu Hoa luôn chọn chiếc áo dài truyền thống để mặc. |
Bên cạnh những người đẹp sôi nổi, nồng nhiệt của các nước, Diệu Hoa luôn nổi bật với phong cách dịu dàng. |
Người đẹp Việt Nam cùng hát với ông tỉnh trưởng Kaliningrad bài hát "Triệu đóa hồng" bằng tiếng Nga. |
Mặc áo dài, cưỡi xe môtô, một kỷ niệm khó quên của Diệu Hoa tại cuộc thi Mrs.World. |
Bên hai vợ chồng người Kaliningrad, giám đốc trại trẻ mồ côi, họ đã gọi Diệu Hoa là "con gái của tôi". |
Hoa hậu Diệu Hoa trẻ trung và tự tin bên các người đẹp thế giới. Sau cuộc thi, họ đã trở thành bạn bè của nhau. |
Anh Vân ghi