Đúng như tiêu đề bài viết, các bạn sẽ thấy một sự buồn cười nhẹ ở đây. Mình là người có suy nghĩ không theo số đông nên bài viết này cũng mang hơi hướng như vậy. Dù có dở đó cũng là tấm lòng của mình. Lời đầu mình chúc mọi người năm mới sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự bình an. CV hẹn hò này mong rằng sẽ xả stress và mang lại nhiều tiếng cười cho các bạn.
Đôi chút về mình, Mr Kì Cục. Mình sinh ra ở một miền quê vùng núi phía Bắc, đó là Ninh Bình, sống 18 năm ở đó, rồi học lên 13 và đi làm ở miền Nam, cụ thể là TP HCM tám năm, định cư ở miền Trung, là Khánh Hòa 10 năm rồi. Về chi tiết mình sẽ kể sau nếu một ai đó muốn nghe. Mốc thời gian mình kể cộng lại là tuổi mình hiện tại. Bạn đừng hí hửng khi ra 36 nhé, một cú lừa đó. Tuổi ấy chỉ là trên giấy tờ thôi. Mình sinh năm Rồng 1988, bay một chút qua 1989 và đặc biệt được ăn gian thêm sáu tháng trên CCCD.
Hiện tại mình làm việc tự do: có sales, có đầu tư chút chút. Rảnh vẫn có thể làm vườn, trồng rau và nấu ăn. Với mình, mấy thứ sau ngoài thu nhập vô hình còn mang lại rất nhiều niềm vui nữa. Thấy các bạn nữ hay yêu cầu đối phương không vướng tứ đổ tường, mình thì khác, mình có đủ cả. Nhất là sắc, mình mê sắc, mê từ em bé tới cụ già, ai mình cũng thích trò chuyện và cả chọc tếu. Nhị là tài, mình có luôn, tết cũng biết chơi bầu cua, kêu lô tô nha, chơi bài uống nước hay quẹt nhọ nồi cũng chiều nếu có yêu cầu. Tam là tửu, cũng biết uống rượu bia nhưng biết nhiều hơn về điểm dừng, biết từ chối nhiều hơn là đồng ý. Tứ là khí, hút thì mình chịu nhưng chích thì có. Ba tháng đi chích một lần, mỗi lần 350 ml, hên cũng được gần 30 lần rồi. Mình sẽ vẫn chích cho tới lúc quá tuổi mới thôi.
Về sở thích riêng, không biết có ai có sở thích kì cục như mình không. Mình thích đủ thứ, luôn muốn thử cái mới, môn mới. Thích đi bộ, chạy bộ, đạp xe, leo núi, bơi biển, cầu lông, hiến máu. Đọc sách báo cũng mê, truyện tranh, truyện dài cũng thích, xem tivi coi tin tức cũng vui, xem phim cũng ghiền. Chi tiết về từng bộ môn nó còn kì cục hơn nhiều bạn à.
Về yêu cầu đối với "cán bộ". Bạn không cần phải cao đâu vì mình cũng xém cao rồi, 1m72. Bạn cũng không cần nặng vì mình cũng đủ nặng luôn, 65 kg. Thiếu đủ gì, bạn hú là mình sẽ san sẻ. Bạn làm gì cũng được, miễn đừng làm biếng, làm thinh và "làm tình làm tội" một ai đó là được. Mong bạn biết yêu bản thân mình, biết quý trọng sức khỏe. Mình không hứa sẽ bên bạn đến suốt cuộc đời nhưng tin sẽ đồng hành cùng bạn trọn vẹn từng ngày từng ngày một.
À bạn ơi. Cuộc sống Bắc Trung Nam mình từng trải qua. Nếu bạn có ý định đi du lịch, tắm biển Nha Trang, leo núi cô Tiên - Hoàng Ngưu Sơn, ngắm bình minh đầu tiên ở điểm cực Đông... thì về đội của mình. Đà Lạt, nếu có yêu cầu mình cũng chở bạn đi được, phượt bằng xe máy cũng rất thú vị với mình.
Về gia đình mình thì bạn yên tâm, bốn anh em mỗi người một tỉnh, trải dài từ Bắc vào Nam. Bạn cũng không lo sẽ phải đụng chạm nhiều nhé. Mình là út và mình nhận nuôi mẹ, mình cũng không cần ai phải phụ nuôi. Ba mất từ khi mình mới tám tháng tuổi nên mẹ như siêu nhân với mình. Chọc mẹ cũng là đam mê của mình, chọc cười nhiều hơn chọc giận. Bạn đừng nghĩ siêu nhân nói gì mình cũng nghe nhé, mình lì lắm, siêu nhân thua nhiều hơn thắng với mình đó.
Bài viết quá dài và quá kì cục xin được khép lại tại đây. Các bạn sẽ được ăn, được nói, được gói mang đi luôn với thư trả lời của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: THIỆN ĐINH ĐỨC
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
- Giới tính: Nam
