Man Utd của David Moyes lại nhận thêm một khối buồn. Ảnh: Reuters. |
Giành chiến thắng 2-1 để cân bằng tỷ số 3-3 ở hai lượt trận bán kết, nhưng cuối cùng Man Utd bị loại. Họ để thua 1-2 trong loạt sút luân lưu, dù được đánh giá cao hơn và được thi đấu trên sân nhà Old Trafford.
"Tôi rất thất vọng. Chúng tôi đã chơi không đủ tốt và không xứng đáng nếu được đi tiếp", HLV David Moyes thừa nhận.
Jonny Evans ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd ở phút 37, nhưng đó cũng là những gì họ làm được trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Ở hiệp phụ thứ hai, sai lầm của thủ thành David De Gea đã giúp Phil Bardsley gỡ hòa 1-1 cho Sunderland, trước khi Javier Hernandez "Chicharito" cứu vãn hy vọng cho đội chủ nhà bằng bàn ấn định ở phút bù giờ.
Tuy nhiên, trong loạt sút luân lưu, Darren Fletcher là người duy nhất của Man Utd hoàn thành nhiệm vụ. Danny Welbeck và Phil Jones thi nhau đá ra ngoài, còn Adnan Januzaj và Rafael không thắng được thủ thành Vito Mannone.
"Chúng tôi đã ghi bàn mở tỷ số rồi có những cơ hội để gia tăng cách biệt và tạo cho mình vị thế tốt hơn, nhưng đã không làm được", HLV Moyes - người bắt đầu dẫn dắt Man Utd từ mùa hè năm ngoái - nói. "Có những trận đấu Man Utd chơi tốt và không giành chiến thắng, nhưng lần này tôi không nghĩ chúng tôi chơi đủ tốt".
"Chúng tôi đã không cố gắng hơn nữa để gia tăng lợi thế sau khi có bàn dẫn trước. Chúng tôi đã có cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng rốt cuộc không thể nắm bắt".
Trước khi bị loại khỏi Capital One Cup, Man Utd đã chia tay FA Cup và kém 14 điểm so với đội đầu bảng Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh.
Hà Uyên