David Moyes đau lòng vì cuộc sống ở Old Trafford quá khó khăn. Ảnh: AFP.
Chiến thắng 1-0 trước Arsenal tháng 11 năm ngoái là lần duy nhất Man Utd có trọn vẹn ba điểm khi đối đầu với các đội thuộc Top 9 của giải Ngoại hạng Anh mùa này. Thành tích tệ hại đó khiến David Moyes không khỏi chạnh lòng.
"Tôi thấy rất đau", cựu HLV của Everton chia sẻ với Sky Sports. "Tôi đến Man Utd với niềm mong đợi rất lớn, đến với một đội bóng vô địch để giành nhiều chiến thắng. Vì vậy, khi không thể làm được điều đó, tôi thất vọng về bản thân".
Man Utd dưới triều đại của Moyes không những thường xuyên nhận thất bại trước các "đại gia" như Man City (1-4), Chelsea (1-3) và gần nhất là trận thua 0-3 trước Liverpool. Họ còn tỏ ra thất thường khi gặp các đội bóng được xem là dưới cơ như Newcastle, Everton, West Brom...
Tối nay 25/3, Man Utd tiếp đón đội bóng hàng xóm Man City trên sân Old Trafford với mục tiêu chiến thắng bằng mọi giá, nhằm nuôi hy vọng chen chân vào nhóm dự Cup châu Âu mùa sau. Một kết quả có lợi trước kình địch cũng chính là liều thuốc tinh thần cho các cầu thủ Man Utd và người hâm mộ của họ.
"Tôi đã nói rất nhiều lần rằng cổ động viên của Man Utd quá tuyệt vời. Chúng tôi muốn giành chiến thắng mỗi trận đấu để khiến họ được hạnh phúc", Moyes nói. "Đây là mùa giải khó khăn với Man Utd nhưng các cổ động viên luôn kề vai sát cánh cùng đội bóng. Họ là một phần không thể thiếu của câu lạc bộ. Chúng tôi không chỉ muốn thắng trong trận derby này mà còn ở tất cả các trận còn lại của mùa bóng".
Chiến lược gia người Scotland cũng không tiếc lời ngợi khen học trò cưng Wayne Rooney - cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Anh lúc này và với 212 bàn đang đang đứng thứ ba trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất của đội bóng, sau Denis Law và Sir Bobby Charlton.
"Khi là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ ba trong một câu lạc bộ như thế này, bạn chắc chắn đã là một huyền thoại rồi", ông nói.
Hữu Nhơn