"Tôi xin nhận mọi trách nhiệm về mình. Đó là đội bóng của tôi và tôi phải luôn đứng mũi chịu sào", Moyes nói về thất bại 0-2 của Man Utd ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.
Trên sân Karaiskakis hôm 25/2, Man Utd phải chờ đến tận phút 89 mới có pha dứt điểm trúng hướng cầu môn đầu tiên và duy nhất trong trận. Trong khi đó, hàng thủ của họ dễ dàng bị Olympiakos đánh sập và lẽ ra, còn có thể lĩnh nhiều hơn hai bàn thua, nếu đối thủ kết thúc tốt hơn.
Moyes trở về Manchester hôm qua và đối mặt với sức ép rất lớn vì màn trình diễn tệ hại của Man Utd ở Athens. |
"Tôi chỉ ngạc nhiên. Tôi chưa từng thấy một màn trình diễn nào như thế. Đây là trận đấu mà chúng tôi chơi tệ nhất ở mặt trận châu Âu. Chúng tôi thậm chí còn không ghi nổi lấy một bàn thắng. Rõ ràng, Man Utd sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, nhưng chúng tôi đã không thể hiện được điều đó", Moyes bình luận thêm.
Lần gần nhất Man Utd từng đảo ngược tình thế để đi tiếp sau khi thua hai bàn cách biệt trên sân khách ở lượt đi vòng loại trực tiếp các Cup châu Âu diễn ra từ cách đây tròn ba thập kỷ. Ở tứ kết lượt đi Cup C2 (bị khai tử năm 1999) mùa 1983-1984, Man Utd cũng thua 0-2 trên sân Barca. Sau đó, trong trận lượt về tại Old Trafford, nhờ Bryan Robson lập cú đúp, cộng thêm một bàn của Stapleton, Man Utd thắng lại 3-0 và chung cuộc đi tiếp với tổng tỷ số 3-2.
Thầy trò Moyes sẽ có cơ hội tái hiện kỳ tích đó khi tiếp Olympiakos ngày thứ tư 19/3 tới. "Chúng tôi quyết tâm đảo ngược tình thế và có cơ hội làm điều đó. Các cầu thủ đều bị tổn thương nghiêm trọng. Old Trafford từng chứng kiến nhiều đêm huyền diệu và chúng ta hãy cùng hy vọng vào một đêm huyền diệu như thế nữa", HLV người Scotland lạc quan.
Phương My