Gặp nhau tại Stamford Bridge tối nay, Ronaldo và Mourinho hẳn sẽ có nhiều điều muốn nói. Ảnh: AP. |
"Mourinho đã xin lỗi tôi", tài năng người Bồ Đào Nha nói. "Bây giờ giữa tôi với ông ấy không còn mắc mớ gì nữa. Tôi thấy thoải mái với điều này. Mọi khúc mắc với Mourinho giờ đã là quá khứ".
Trước đó, khoảng cuối tháng tư vừa rồi, liên quan đến vấn đề MU thường nhận được "ưu ái" trong chuyện hưởng penalty, Mourinho đã bực dọc nói: "Muốn trở thành một cầu thủ xuất sắc thế giới, mà ngay cả khi đã làm được điều đó, người ta vẫn cần phải thật thà và chín chắn để không phủ nhận sự thật. Ronaldo cho rằng, không có chuyện MU được ưu ái trong các tình huống phạt đền ư? Thế thì cậu ta là một kẻ nói dối. Và nếu cậu ta là một người như thế, Ronaldo sẽ không bao giờ đạt được đến trình độ mà cậu ta muốn".
Ngay khi đó, cầu thủ đã có 17 pha lập công cho MU tại Ngoại hạng mùa này phản lại HLV của đối thủ: "Tôi không muốn đề cập đến chuyện Mourinho phàn nàn về những quả penalty. Mọi người đều biết rõ là ông ấy muốn gì. Ông ấy luôn phải nói một cái gì đó và không bao giờ chịu thừa nhận những thất bại".
D.M.