Trong trận đấu trên sân Villa Park hôm qua, Chelsea trong cảnh thiếu nhiều dũng tướng nên đã thể hiện bộ mặt khá kém cỏi. Chiếm thế trận trong phần lớn thời gian, nhưng ĐKVĐ chỉ tạo được khoảng 5 cơ hội đáng kể về khung thành đối phương, nhưng ngay cả Drogba hay Lampard cũng không một lần tận dụng được những cơ hội hiếm hoi đó. Bản thân Mourinho ở ngoài đường pitch cũng không giấu được vẻ thất vọng.
![]() |
Mourinho (phải) và vẻ thất vọng không thể che giấu trong trận đấu tối qua. Ảnh: AP. |
Nhưng trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia 43 tuổi lại hết lời ngợi khen các học trò: "Cuối tuần trước, tôi đã phê bình đội khá nhiều. Nhưng hôm nay, tôi không thất vọng. Chúng tôi đã thi đấu và chiến đấu như một đội bóng"
"Các cầu thủ đã rất cố gắng để khoả lấp đi những khó khăn của đội hiện nay và họ đã làm được điều đó. Điều đáng tiếc duy nhất 'chỉ' là việc họ không được ghi bàn thắng nào cả. Đáng ra chúng tôi có thể giành chiến thắng trận này. Nhưng điều quan trọng là các cầu thủ thi đấu nỗ lực và cho thấy họ muốn có kết quả tốt. Nhưng quả thực, hôm nay, đối phương đã gây cho chúng tôi nhiều khó khăn. Họ đã thi đấu tuyệt vời".
Hiện Chelsea kém MU 6 điểm, nhưng như mọi khi, niềm tin trong Mourinho luôn rực cháy: "Chúng tôi đứng sau họ, với 6 điểm ít hơn. Nhưng tôi vẫn có lý do để hài lòng. Đó là vì MU đã không làm được tốt nhất những gì đáng ra họ phải làm vào thời điểm hiện nay, khi chúng tôi gặp khó khăn. Khoảng cách giữa hai đội lẽ ra phải rộng hơn, khoảng 10 hay 12 điểm gì đó, nhưng họ đã không tận dụng hết những cơ hội mà họ có".
"Trong hai mùa giải gần đây, chúng tôi đều bỏ xa họ vào dịp Giáng sinh. Còn bây giờ, đội đang phấn đấu để làm được điều đó ở giai đoạn sau của mùa giải".
D.M. tổng hợp