![]() |
Rất nỗ lực, nhưng Mourinho (phải) đã không ngăn được bước tiến của người đồng nghiệp Benitez. Ảnh: Reuters. |
"Đây là lúc tất cả đều phải mạnh mẽ", chiến lược gia người Bồ Đào Nha lên tiếng. "Các cầu thủ của tôi có nhiều lý do để tự hào. Họ đã tiến sâu vào giải bằng một màn trình diễn đáng nể. Và hôm nay, chúng tôi vẫn là đội chơi tốt hơn, dù phải đối chọi với một đội chỉ có mỗi một mối bận tâm duy nhất là Champions League".
"Trong các hiệp phụ, tôi có cảm giác như chúng tôi là đội duy nhất muốn thắng. Nhưng, bóng đá là vậy, và việc bị hất khỏi cuộc chơi sau loạt penalty là một phần của trận đấu. Từ trước đến nay, tôi luôn tôn trọng Liverpool. Tôi không phải nói nhiều về điều đó nữa. Với tôi, dẫu sao hôm nay Chelsea vẫn là đội chơi hay hơn cả".
Benitez của Liverpool thì rõ ràng chẳng để đâu cho hết niềm vui. Về sự mạnh mẽ và chuẩn xác của các học trò trên chấm 11 m, ông nói: "Chúng tôi rất vững tin vì trong mỗi buổi tập chúng tôi đều sút penalty. Pepe Reina là thủ môn luôn xử lý tốt khi phải đối diện với những quả đá 11 m. Góp phần vào chiến thắng này không thể không kể đến sự nhiệt tình của các CĐV. Không khí trên các khán đài thật tuyệt vời. Nên, mỗi cầu thủ và mỗi CĐV đều xứng đáng với chiến thắng này ".
D.M.