Jose Mourinho được thừa nhận rộng rãi là HLV hay nhất thế giới, nhưng ông cũng thường gây tranh cãi bởi bản tính bộc trực. Tuy nhiên, lấy dẫn chứng trận thua ở bán kết Champions League trước Bayern, "Người đặc biệt" khẳng định ông luôn biết chấp nhận thất bại nếu thất bại đó là xứng đáng.
"Tôi là một người biết chấp nhận thất bại," người đã giành 2 chức vô địch Champions League phát biểu trên NTV hôm thứ năm. "Chúng tôi buồn khi mất Champions League, nhưng không có gì phải phàn nàn. Chúng tôi thậm chí đã tới phòng thay đồ của Bayern để chứng kiến niềm vui và chia sẻ với họ. Tôi chỉ lên tiếng khi bị thua một cách không chính đáng".
![]() |
Mourinho chọc vào mắt Vilanova trong trận tranh Siêu Cup Tây Ban Nha. |
Mourinho cũng khẳng định ông không phải là kẻ hai mặt như dư luân bóng đá Tây Ban Nha đồn thổi. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng thản nhiên chọc vào mắt trợ lý HLV Barca, Tito Vilanova trong trận lượt về Siêu Cup năm ngoái.
"Có thể tôi có hai cách xử sự khác hẳn nhau, nhưng còn phụ thuộc vào hoàn cảnh," cựu HLV của Porto, Chelsea và Inter chia sẻ. "Tuy nhiên tôi không phải là người có hai tính cách. Tôi chỉ thích tính trung thực. Trên phương diện xã hội tôi là người hay xấu hổ, vì thế tôi cảm thấy thoải mái trong bóng đá".
"Bóng đá đã cho tôi nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi không ít. Thành công trong bóng đá là ước mơ của tôi từ khi còn là một đứa trẻ và giờ đây thành công đã giúp tôi không còn phải lo lắng về tài chính tới hết đời. Tuy nhiên, nó cũng lấy đi của tôi sự riêng tư và cơ hội làm những việc đơn giản".
Mourinho gia nhập sân Bernabeu mùa hè 2010. Đến nay ông đã có 2 danh hiệu với Real là Cup Nhà vua 2011 và Liga 2012, trong đó có kỷ lục giành 100 điểm ở Liga.
Hùng Cường