![]() |
Mourinho (trái) đã điều binh trận đấu tối qua tốt hơn người đồng nghiệp Benitez. Ảnh: AP. |
"Tôi hạnh phúc với những gì các học trò làm được. Thật sự là rất sung sướng", Mourinho bộc bạch sau trận đấu. "Đó là một kết quả hết sức lạc quan, mang lại cho chúng tôi những lợi thế nhất định trước Liverpool. Vì, ngay từ trước khi trận lượt về diễn ra, chúng tôi đã dẫn trước họ 1-0 rồi. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với kết quả này. Đó thậm chí là điều không phải bàn cãi nhiều. Đội đã chơi ở một đẳng cấp rất cao. Ngay trong hiệp một, chúng tôi đã tạo được rất nhiều cơ hội để có thể ghi được tới 2 thậm chí là 3 hay 4 bàn thắng gì đó. Họ sau đó có phản ứng lại ở hiệp hai, nhưng cũng chỉ kiếm được duy nhất một tình huống ngon ăn là của Gerrard ở phút 53, nhưng bị Cech hóa giải".
"Tôi chắc là Benitez và các học trò của ông ấy đang nghĩ rằng, kết quả này vẫn chưa chấm dứt tham vọng của họ. Nhưng, tôi và các học trò của tôi thì cho rằng, kết quả này sẽ đưa chúng tôi vào chung kết. Họ là một đội bóng mạnh, nhất là khi được đá trên sân nhà, lại có truyền thống vẻ vang tại Champions League, nhưng chúng tôi vẫn rất tin tưởng vào cơ hội của mình. Chúng tôi sẽ đến Anfield để giành vé vào chung kết".
Còn HLV Benitez thừa nhận: "Trong hiệp đấu đầu tiên chúng tôi đã không thể kiểm soát được tình hình. Đội dễ dàng để mất bóng và phạm phải nhiều sai lầm. Nhưng chắc chắn điều này sẽ được cải thiện ở lượt về. Chúng tôi từng đánh bại họ ở Ngoại hạng trong trận đối đầu gần đây nhất. Và chúng tôi sẽ cố gắng để tái diễn điều này. Đó cũng chính là thông điệp mà tôi muốn gửi đến các học trò của tôi".
Hà Uyên