Chính Mourinho khơi mào so sánh đội bóng hiện tại với Inter mùa 2004-2005, thời điểm Mancini bắt đầu dẫn dắt, trong cuộc họp báo hôm thứ bảy. Cựu HLV Chelsea tự hào rằng đội của ông bây giờ đạt điểm số cao hơn: 21 so với 14 sau 10 trận: "Thử làm một phép so sánh công bằng và trung thực nhé, Inter hiện nay đạt được nhiều hơn Inter của Mancini ở mùa giải đầu tiên 7 điểm".
![]() |
Mourinho lại thành "cột thu lôi", thu hút mọi sự chú ý cũng như chỉ trích từ dư luận với cách hành xử cao ngạo quen thuộc. Ảnh: Grazia Neri. |
Nhưng hôm qua, khi Mario Sconcerti, bình luận viên của kênh Sky Italia, đề cập đến chính so sánh nói trên, Mourinho lại nổi giận. "Thưa Sconcerti, tôi biết rõ ông là bạn thân của Mancini, nên ông mới lôi chuyện cũ ra hỏi tôi", HLV người Bồ Đào Nha nhấn giọng. Khi Sconcerti phân bua rằng ông là bạn của tất thảy các nhà câm quân ở Serie A, Mourinho đáp trả: "Ông không phải là bạn tôi, ông chỉ là một nhà báo. Nếu ông mời tôi đi ăn tối, còn lâu tôi mới nhận lời".
Cơn giận của Mourinho còn bùng phát dữ dội hơn khi đại diện kênh RAI nhắc lại rằng chính ông chứ không phải ai khác đã khơi mào việc so sánh bản thân với vị tiền nhiệm Mancini: "Tất thảy đều bịa đặt. Chẳng có gì là sự thật". Nhà cầm quân này sau đó rút tai nghe rồi vùng vằng rời khỏi nơi họp báo mà không nói lấy nửa câu, trong sự ngỡ ngàng của các cơ quan truyền thông.
Trước khi trút bực lên các nhà báo, Mourinho cũng giải thích một cách mập mờ về hành động đưa ngón tay lên môi và hướng về các tifosi phía sau khu kỹ thuật sau khi Julio Cruz ghi bàn quyết định giúp Inter hạ Udinese: "Tôi đâu có nhằm vào các tifosi hay có ý gì xúc xiểm họ. Tôi làm như vậy với một học trò cũ đang ngồi trên khán đài là Costinha, vì muốn cậu ta ngừng réo tên tôi".
![]() |
Cử chỉ khiêu khích của Mourinho hướng về phía khán đài cuối trận Inter 1-0 Udinese. Ảnh: Liverani. |
Về thắng lợi nhọc nhằn hôm qua, cựu HLV Chelsea nhận xét: "Udinese chơi tốt đấy, nhưng cả trận họ chỉ có đúng một pha dứt điểm nguy hiểm, dù ra sân với 3 tiền đạo. Mọi người chỉ trích hàng thủ Inter vì để thua 5 bàn hai trận gần nhất, nhưng hôm qua, các hậu vệ của tôi đã chơi rất tốt. Chúng tôi chỉ gặp chút khó khăn trong khâu ghi bàn, nhưng trận đấu chỉ thật sự kết thúc sau tiếng còi mãn cuộc và khi đó, Inter vẫn là đội chiến thắng cơ mà".
Phương Minh