Để đội khách mở tỷ số, Chelsea sau đó sớm lâm vào cảnh rượt đuổi vất vả. Có lúc, họ thậm chí còn để Tottenham dẫn trước với cách biệt 2 bàn. Tuy nhiên, Mourinho vẫn có lý do để vui mừng với trận hòa 3-3 tối qua. Ít ra thì đội bóng của ông vẫn chưa bị loại khỏi FA Cup, dù sẽ phải đá lại trên sân của đội bóng cùng thành London, vào ngày 19/3 tới.
![]() |
Ngay sau trận đấu với Tottenham, Mourrinho đã sang Tây Ban Nha dự khán một trận đấu của Valencia - đối thủ của Chelsea ở tứ kết Champions League năm nay. Ảnh: Reuters. |
"Nếu nhìn vào cục diện trận đấu, hiện giờ chúng tôi rõ ràng là đội hạnh phúc hơn", Mourinho phát biểu. "Vì, có thời điểm Tottenham tưởng như đã có tất cả trong tay. Còn chúng tôi tưởng như đã mất cơ hội đi tiếp ngay trên sân nhà, trong một trận đấu có quá nhiều sai lầm".
"6 bàn thắng trong một trận có thể cho thấy điều gì đó hay ho, nhưng 6 bàn thắng trong một trận cũng cho thấy cả hai đội đều có những sai lầm. Có thể nhiều người đã xem trận Barca - Real hôm trước. Đó cũng là một trận đấu hay, có 6 bàn thắng nhưng cũng có những sai lầm. Trận đấu hôm nay cũng thế. Tôi nghĩ đó là trận đấu mà cả hai đội đều có quá nhiều lỗi, nhất là ở khâu phòng ngự".
"Tuy nhiên, dẫu sao tôi cũng hài lòng với kết quả này. Ít nhất thì chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp vào bán kết. Trước trận này, tôi từng phát biểu là không hề muốn đá lại nhưng dù gì thì điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị loại. Hy vọng, sang một tuần mới, mọi chuyện sẽ khác đi. Chúng tôi quyết tâm có được kết quả tốt hơn trận này và sẽ luôn chiến đấu đến cùng, như cái cách đội đã làm được hôm nay".
D.M.