Makelele nói: "Mourinho đã quá lời. Ông ấy dường như đã đi quá xa trên phương diện ngôn từ. Tuy nhiên, đó là một sự thất vọng hoàn toàn có lý của Mourinho. Bản thân tôi từng thông báo về việc giã từ sự nghiệp quốc tế sau khi kết thúc World Cup 2006. Nên giờ đây, khi được gọi trở lại đội tuyển, tôi sẽ phải gánh thêm nhiều sức nặng về thể chất".
![]() |
Phải chịu thêm gánh nặng thể lực, nhưng Makelele vẫn sẽ trở lại đội tuyển Pháp. |
Nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp, tiền vệ 33 tuổi vẫn nhận thức được việc mình nên làm: "Tôi đã nói chuyện với HLV Domenech, và ông ấy tin rằng tôi vẫn có đủ khả năng tạo nên những điều đặc biệt cho đội tuyển. Bởi vậy, tôi sẽ quay trở lại mà không có chút bực dọc nào với quyết định của Domenech. Đội Pháp trong tôi vẫn luôn là một điều gì đó thiêng liêng và có ý nghĩa. Mọi người đều biết tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi sẽ làm điều tôi cần làm dù CLB của tôi có hài lòng hay không. Tôi sẽ đến trại tập trung cùng đội tuyển để chuẩn bị cho hai trận sắp tới ở vòng loại Euro 2008. Tôi thấy mình hoàn toàn bình thường khi mặc lại chiếc áo lam của đội tuyển quốc gia".
Ông Andreas Herren, một phát ngôn viên của FIFA, đã lên tiếng: "Mọi cầu thủ đều có quyền quyết định chuyện mình có chơi cho đội tuyển quốc gia hay không. Không có bất cứ một điều luật nào của FIFA ngăn cấm chuyện một cầu thủ chia tay sự nghiệp quốc tế. Chỉ có điều, việc rời khỏi đội tuyển quốc gia hay kết thúc sự nghiệp quốc tế đều phải được công bố trước khi nhận được lệnh triệu tập".
Makelele trước đây từng tuyên bố "rút vào hậu trường", nhưng khi đội tuyển Pháp gặp khó khăn trong việc tranh vé tham dự World Cup 2006, anh đã cùng Zidane, Thuram trở lại.
Dương Văn tổng hợp