Nhờ hầu bao như không đáy của các ông chủ giàu có, Zenit St. Petersburg và PSG gần đây đã xóa nhòa khoảng cách về tiềm lực tài chính với những thế lực truyền thống như Real hay Barca. Hai đội nhà giàu mới nổi này liên tục giật bom tấn trên thị trường chuyển nhượng với hàng loạt vụ tuyển mộ đắt giá.
Nhưng Mourinho tin rằng với bề dày truyền thống, nếu muốn, Real vẫn đủ năng lực thu hút những ngôi sao lớn nhất.
![]() |
Mourinho xem truyền thống là sự khác biệt lớn nhất giữa những CLB lớn như Real với lớp nhà giàu mới nổi trong làng bóng đá châu Âu. |
"Real Madrid, Barca hay Bayern Munich. Đó là những CLB độc nhất vô nhị. Các danh hiệu, những chiếc Cup C1, lịch sử, tình yêu của các CĐV ... đó là những thứ không thể mua được bằng tiền. Những cầu thủ giỏi nhất vẫn muốn tới chơi cho những đội bóng như thế", Ronaldo nói trên tờ AS (Tây Ban Nha) hôm qua.
"Ngoài ba đội bóng tôi đề cập, một số ít đội khác cũng có bộ sưu tập đồ sộ với hàng trăm danh hiệu. Thực tế này vẫn đóng vai trò quan trọng nhất định tới quyết định của các cầu thủ về việc lựa chọn đội bóng để đầu quân", Mourinho nói thêm.
Mourinho cũng nhân dịp này ám chỉ rằng các thế lực mới sẽ không thể thuyết phục được Cristiano Ronaldo - người vừa tuyên bố bất mãn ở Real - đến đầu quân.
"Giờ thì thị trường đang thay đổi. Những gì đã xảy ra với Hulk và Witsel - hai trong số ít ngôi sao sáng nhất ở giải Bồ Đào Nha vừa đầu quân cho Zenit ở Nga - sẽ lặp lại trong ít năm tới. Nhưng sẽ rất khó để lôi kéo một ngôi sao lớn khỏi một CLB có bề dày truyền thống và đang là nhà vô địch. Đó là một chân lý mới mà chúng ta sẽ phải học cách chấp nhận", Mourinho nhấn mạnh.
Ronaldo được cho là nằm trong tầm ngắm của Man City, đội đổi đời từ bốn năm nay nhờ tiền tấn của các ông chủ Ả rập và chỉ mới "hóa rồng" từ mùa vừa qua với danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử. Theo báo chí Anh và Tây Ban Nha, sau khi hỏi mua Ronaldo hè vừa qua với giá 200 triệu euro nhưng bị từ chối, Man City sẽ trở lại vào tháng một tới và đề nghị Ronaldo mức lương 20 triệu euro mỗi mùa.
Phương Minh