Phút 83, khi Tottenham dẫn Brentford 2-0 ở bán kết Cup Liên đoàn Anh tối 5/1, Hojbjerg bị tiền vệ Josh Dasilva đạp vào ống đồng sau một pha tranh chấp. Trọng tài Mike Dean sau khi xem lại tình huống, rút thẻ đỏ cho Dasilva. Còn Hojbjerg bị vỡ nẹp ống chân, xuất hiện vết rách sâu ở ống đồng. Tiền vệ Đan Mạch rời sân để chăm sóc y tế. Dù máu vẫn chảy, anh vẫn muốn trở lại sân thi đấu. Nhưng, Mourinho dùng tay và người để đẩy Hojbjerg về phía đường hầm sân. Sau vài giây kháng cự, Hojbjerg cũng đồng ý với thầy. Anh rời sân nhường chỗ cho hậu vệ Japhet Tanganga.
Tottenham thắng chung cuộc 2-0, nhờ bàn thắng của Moussa Sissoko và Son Heung-min. Họ vào chung kết và gặp Man City hoặc Man Utd ngày 25/4/2021. Sau trận, Mourinho nói trong họp báo: "Dĩ nhiên cú vào bóng đó rất nguy hiểm. Hojbjerg chảy nhiều máu và bị vỡ nẹp ống đồng. Bóng đá là vậy. Dasilva còn trẻ và nông nổi. Tình huống đó chỉ là phút nóng giận trong trận đấu, tôi không trách gì cậu ấy. Mike Dean ra quyết định nhờ VAR, và chính xác. Hojbjerg bị vết rách sâu, nhưng cậu ấy không muốn tôi tung Tanganga vào sân thay thế trong năm phút cuối. Nên tôi nghĩ Hojbjerg sẵn sàng thi đấu cuối tuần này".

Mourinho can ngăn Hojbjerg tiếp tục thi đấu với cái ống đồng chảy máu. Ảnh: Sky Sports
Dasilva cũng viết lên Twitter sau trận: "Bất cứ ai hiểu tôi đều biết rằng tôi không cố tình. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ tình huống này". Hojbjerg chia sẻ bài đăng của Dasilva, và phản hồi rằng: "Dĩ nhiên cậu không cố tình, đừng lo. Tôi là một người Viking và tôi không sao cả. Nhưng, cậu nợ tôi một chiếc nẹp ống đồng đấy. Cậu đang đứng trước tương lai xán lạn. Mạnh mẽ lên và tiếp tục nỗ lực. Chúc cậu và toàn đội may mắn. Thân gửi một cái ôm. Pierre-Emile Hojbjerg".
Hojbjerg cập bến Tottenham từ Southampton hè 2020 với giá khoảng 20 triệu USD, đã chơi 26 trong 28 trận có thể. Tiền vệ 25 tuổi được coi là vị trí thiết yếu với Mourinho mùa này.
Hoàng An tổng hợp