Trận đấu diễn ra khi Chelsea đang có chuyến "lưu diễn" trên đất Mỹ, kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy hữu hảo, trong sự cổ vũ nhiệt tình của nhiều ngôi sao ở đội một và ông chủ tỷ phú Roman Abramovich.
![]() |
Nhà báo Ian McGarry của tờ Sun "lắc đầu lè lưỡi" trước khả năng bắt gôn của Mourinho (phải). Ảnh: Sun. |
![]() |
Lampard (trái) chia vui với một thành viên ban huấn luyện khi người này ghi bàn. Ảnh: Daily Mail. |
Dính chấn thương, nhưng Mourinho vẫn tỏ ra bình thản. Phần vì không quá nghiêm trọng, phần vì lúc này ông có nhiều vấn đề khác đáng để quan tâm hơn, trong đó có mối quan hệ nhạy cảm với tân Giám đốc thể thao của Chelsea, Avram Grant.
Grant vốn là bạn của ông chủ Abramovich, mùa trước làm việc trong ban lãnh đạo Portsmouth. Đây cũng chính là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất - với tư các ứng viên thay thế Mourrinho - trong thời điểm mối quan hệ giữa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và ông chủ người Nga có dấu hiệu rạn vỡ.
Chính vì vậy, việc cựu HLV tuyển Israel được bổ nhiệm vào chức Giám đốc thể thao Chelsea khiến không ít người quan ngại cho tương lai của Mourinho tại sân Stamford Bridge, mà trước mắt, có thể làm thu hẹp phạm vi quyền lực của ông.
![]() |
Mourinho (phải) và Avram trên sân tập ở Mỹ. Ảnh: AP. |
Tuy nhiên, một cách đầy tự tin, cựu HLV của Porto phản bác lại những đồn đoán đó: "Tôi bây giờ đang rất vui vẻ. Avram đến đây để giúp đỡ chúng tôi. Ông ấy không đời nào lại gây chuyện với người khác. Công việc của tôi giờ vẫn như trước. Sự có mặt của Avram thậm chí còn khiến công việc của tôi dễ dàng hơn. Ông ấy là một người tốt".
Tối nay, Chelsea sẽ có trận đấu cuối cùng trên đất Mỹ, gặp Los Angeles Galaxy - CLB mới của David Beckham. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh nhiều khả năng sẽ không thể tham dự trận này vì chấn thương. Bên phía "The Blues", John Terry và Arjen Robben (người được báo chí Anh và Tây Ban Nha khẳng định sẽ sang Real mùa tới) cũng đang phải dưỡng thương.
Hà Uyên