![]() |
Mourinho đánh mất sự lạnh lùng. |
Jose Mourinho đã tỏ ra hết sức tức giận. "Đấy không phải là cách chơi mà tôi trông đợi từ Chelsea, đội bóng đã hai lần liên tiếp giành ngôi quán quân giải Ngoại hạng trong hai mùa gần đây. Các cầu thủ đã không thể hiện được đẳng cấp và chất lượng thực sự của mình".
Chelsea vượt lên dẫn trước Boro trong trận đấu tối qua ngay từ phút 16, nhờ bàn thắng của Shevchenko. Nhưng đội bóng trị giá hàng trăm triệu bảng của ngài tỷ phú Abramovich đột nhiên sa sút trong 10 phút cuối và để thủng lưới liên tiếp hai bàn (Pogatezt 80', Viduka 90').
Kết quả này thực sự khiến Mourinho "bầm gan tím ruột": "Tôi đã bước vào nghiệp HLV được 6 hay 7 năm. Nhưng đội bóng hôm nay rõ ràng chẳng thể hiện được bất cứ phẩm chất nào là một đội bóng của Jose Mourinho".
Trong khi đó, HLV trẻ Gareth Southgate của Boro tỏ ra vô cùng hạnh phúc. CLB mà ông mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng sau khi Steve McClaren lên đội tuyển Anh đã thua 2-3 trước đội bóng mới lên hạng Reading hôm thứ bảy, nhưng bây giờ lại hạ được một trong những đại gia hùng mạnh nhất thế giới.
Southgate không giấu nổi niềm vui: "Thật tuyệt vời khi lật ngược được tình thế trước Chelsea. Tôi đã nói với các cầu thủ của mình sau trận thua Reading 2-3 rằng bóng đá luôn là trò chơi khó đoán. Chính thất bại đó đã tiếp thêm động lực giúp Boro giành được chiến thắng khó tin này".
Phương Anh tổng hợp