![23B615EA00000578-2859615-image-9411-8738](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/12/04/23B615EA00000578-2859615-image-9411-8738-1417655959.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aCP91wuvqX5UWd3o8zosRQ)
Drogba ghi một bàn và kiến tạo một trong chiến thắng của Chelsea. Ảnh: AFP.
Đoàn quân của Jose Mourinho vẫn thắng đậm Tottenham 3-0 hôm 3/12 dù không có chân sút người Tây Ban Nha vì án treo giò. Didier Drogba ghi một bàn rồi rời sân vì chấn thương. Chân sút Loic Remy vào thay ghi bàn ấn định tỷ số.
"Hôm nay có ai nhớ đến Diego không? Tôi thì không", Mourinho phát biểu sau trận. "Chelsea cần Diego nhưng khi không có cậu ấy, đội bóng vẫn có thể chơi tốt. Đừng than phiền về ai đó vắng mặt. Hãy tín nhiệm những người còn lại. Hôm nay cả Drogba và Remy đều ghi bàn. Họ không chơi thường xuyên nhưng khi ra sân, họ vẫn chứng tỏ khả năng".
"Người đặc biệt" dành nhiều lời khen ngợi cho lão tướng Drogba. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu của tiền đạo Bờ Biển Ngà, kể cả khi đá dự bị lẫn khi đá chính.
The Blues mùa này vẫn bất bại ở Ngoại hạng với chuỗi 14 trận. Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea thắng bảy trận liên tiếp. 24 năm qua, Tottenham chưa từng thắng Chelsea trên sân khách và điều đó một lần nữa tái hiện, dù "Gà trống" có khởi đầu hứng khởi.
"Hãy dành lời khen cho Tottenham. Họ bắt đầu hai hiệp rất tốt. Nếu Tottenham có bàn thắng từ cú đánh đầu dội xà của Kane, trận đấu có lẽ đã khác. Tottenham là một đội mạnh và tôi vui vì Chelsea giành chiến thắng. Trận này chúng tôi phòng ngự rất tốt", Mourinho nhận xét về trận đấu.
Hữu Nhơn