Thứ tư, 30/4/2025
Thứ hai, 29/1/2024, 14:00 (GMT+7)

Một tuần khám phá Nhật Bản của Chloe Nguyễn

Blogger Chloe Nguyễn ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng, trải nghiệm quá trình làm bánh quy, mua sắm, thưởng thức ẩm thực đặc trưng tại Tokyo và Hokkaido.

Trong video vừa đăng tải trên trang cá nhân blogger Chloe Nguyễn chia sẻ nhiều trải nghiệm thú vị khi đến Nhật Bản. Điểm đến đầu tiên của cô là thành phố Sapporo - thủ phủ của đảo Hokkaido, Nhật Bản.

Tại Sapporo, Chloe chọn Odori Park là nơi đầu tiên để khám phá. Công viên tọa lạc ngay trung tâm thành phố, thường xuyên tổ chức nhiều lễ hội nhộn nhịp. Vào tháng hai hàng năm, hàng nghìn du khách đến đây để tham gia lễ hội tuyết Sapporo nổi tiếng.

Bên trong công viên có nhiều cửa hàng lưu niệm với đồ trang trí bắt mắt, phù hợp làm quà hoặc trang trí bàn làm việc, không gian sống.

Ngày thứ hai tại Sapporo, Chloe đến thăm công viên Shiroi Koibito. Công viên này đặt tên theo tên của loại bánh quy Shiroi Koibito (nghĩa là người tình trắng).

Không gian chia thành hai khu vực: bảo tàng - tầng quan sát dây chuyền sản xuất bánh kẹo Shiroi Koibito và bên ngoài là khu cà phê, cửa hàng lưu niệm.

Nữ blogger nghỉ chân tại tầng ba - nơi có thể nhìn xuống khu sản xuất bánh quy bơ kẹp kem nổi tiếng Shiroi Koibito.

Dây chuyền tự động hóa bằng thiết bị hiện đại.

Bảng điện tử hiển thị số lượng bánh sản xuất ra theo thời gian thực.

Chloe cũng trải nghiệm in hình mình và bạn trai lên hộp bánh.

Cô giới thiệu siêu thị Bic Camera với đa dạng mặt hàng, từ làm đẹp, mỹ phẩm cho đến lưu niệm.

Tất cả sản phẩm đều được giảm giá lên tới 7% cùng miễn thuế 10% khi thanh toán bằng thẻ JCB. Chloe cũng giữ truyền thống đi Nhật - mua kẹo KitKat làm quà cho người thân và bạn bè.

Nữ blogger đến Matsuo Jingisukan và thưởng thức món thịt cừu - đặc sản của Sapporo.

Cô được tặng kèm thêm một túi khoai tây chiên khi có hóa đơn trên 4.000 YEN (hơn 660.000 đồng) và thanh toán bằng thẻ JCB.

Ngày thứ ba, Chloe tận hưởng Nakajima Park, Đài vọng cảnh trên đồi Sapporo Hitsujigaoka và mua sắm tại Chitose Outlet Mall Rera.

Cô ngắm khung cảnh ở công viên.

Nakajima là một công viên với rất nhiều cây xanh cùng một hồ nước lớn. Khách thăm quan có thể ngắm hoa anh đào phủ hồng khắp nơi, mùa thu ngắm nhìn khung cảnh lá vàng nhuộm cả công viên.

Tại Đài vọng cảnh trên đồi Sapporo Hitsujigaoka, Chloe được tặng hai chiếc postcards ngay tại cửa ra vào nhờ thanh toán bằng thẻ JCB. Đến đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố và đồng bằng Ishikari.

Cô và bạn trai cùng tạo dáng.

Rời Hokkaido, Chloe Nguyễn tiếp tục chuyến du lịch tại Tokyo.

Nữ du khách đến thăm nhiều địa điểm nổi tiếng, trong đó có Tokyo Tower.

Nhờ thanh toán bằng thẻ JCB, Chloe đã được giảm 30% vé lên tầng giữa của điểm du lịch này.

Trong ngày cuối cùng tại Nhật Bản, trên đường tới Shibuya, Chloe đã ghé qua Shiba Park.

Cô tận hưởng không gian lá vàng rơi lãng mạn tại công viên.

Hàng cây cổ thụ với thảm lá vàng tạo không gian lãng mạn.

Tháng hai là thời điểm cuối đông ở Nhật Bản, thời tiết khá lạnh với nhiệt độ âm 1 độ C cho đến 16 độ C. Du khách có thể trải nghiệm các lễ hội mùa đông, lễ hội tuyết Sapporo (Hokkaido), ngắm khung cảnh thiên nhiên và thưởng thức ẩm thực đặc trưng.

Chloe chia sẻ thêm, tất cả điểm đến trên, cô đều thanh toán bằng thẻ JCB để mua vé, trả hóa đơn mua sắm, ăn uống, di chuyển... Tổ chức thẻ quốc tế liên kết cùng nhiều đối tác, mang đến loạt ưu đãi cho du khách. Như ở Bic Camera và Kojima, thẻ JCB giảm giá đến 7% và miễn thuế 10% khi mua sắm từ nay đến hết 31/12. Ngoài ra, tháng 2-4, JCB hoàn tiền 10% với mức tối đa đến 10.000 YEN (khoảng 1,6 triệu đồng) cho tất cả hóa đơn có giao dịch tích lũy với tổng số tiền từ 50.000-100.000 YEN (tương đương 8-16 triệu đồng).

Minh Tú
Ảnh: NVCC

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net