![]() |
Ông Dũng Thanh. |
- Ông quen với Châu Phát Lai Em và Võ Văn Ngọc (Ngọc Sọ não), những tay chân thân tín của Năm Cam?
- Ban đầu tôi chỉ nghe danh Châu Phát Lai Em và thấy mặt anh ta ở một vài nơi biểu diễn, ca hát. Biết vậy nhưng không quan hệ thân tình. Cho đến năm 1993, nghệ sĩ Hồng Tơ diễn hài, diễn "cương" thế nào đó đụng chạm băng nhóm xã hội đen, bị một tên đâm cho mấy nhát, còn hăm hoạ rạch mặt. Hồng Tơ chạy về mách tôi. Lúc ấy, khoảng 17h, tôi mới nhớ tới Lai Em và nhờ. Lai Em gọi tên côn đồ đã đâm Hồng Tơ tới mắng chửi cho một chặp, rồi bắt hắn tới xin lỗi. Từ đó, tôi thân với Lai Em và thêm bạn của Lai Em là Ngọc Sọ não, mãi sau này mới biết họ là tay chân của Năm Cam.
- Mối quan hệ thân thiết tới mức nhiều lần ông đưa đoàn đi phục vụ đám tiệc theo yêu cầu của Lai Em?
- Lai Em có mấy lần nhờ tôi bố trí nghệ sĩ đến phục vụ đám tiệc. Những lần ấy không phải tôi đi một mình mà có cả các nghệ sĩ Hồng Tơ, Tấn Beo, Lệ Thuỷ, Danh Châu. Có một lần đi Bến Tre theo lời mời của anh Sáu Hải (Nguyễn Thượng Hải, nguyên Chỉ huy phó Ban chấp hành quân sự TP HCM) về quê anh ấy phục vụ đám giỗ. Anh Sáu Hải với Lai Em là hàng xóm với nhau. Chuyến đi ấy có Lai Em, Ngọc Sọ não. Ngọc Sọ não đi xe riêng.
- Ông thường mang theo súng?
- Đấy là súng và roi điện do Công an cấp cho Đoàn làm công cụ hỗ trợ cho biểu diễn. Chúng tôi có 2 khẩu súng và 2 roi điện, giấy phép sử dụng đến năm 2003 mới hết hạn.
- Ông có dùng súng doạ nhiều người?
- Chỉ có lần bọn nhậu say đánh lộn ngay trước cửa nhà tôi, anh cảnh sát hình sự mặc thường phục can ngăn, chúng định đánh lại, tôi mới mang súng ra doạ để chúng sợ và bỏ chạy.
(Theo Tiền Phong)