Một thời thanh xuân để nhớ
Tôi đã đến với đất nước mà tôi từng yêu và nặng lòng dấu ấn của một thời thanh xuân, được khoác lên mình bộ Hanbok đứng ở Insadong.
Hàn Quốc trong tôi là một thời thanh xuân để nhớ.
8 năm kể từ khi tôi đem lòng yêu một đất nước cách xa mình hàng nghìn cây số. Hàng ngày, tôi chỉ có thể theo dõi đất nước ấy qua tin tức, qua Internet, những bộ phim, bài hát...
Năm nay, tôi lại có dịp đặt chân lên mảnh đất này. Tất cả mọi việc như một giấc mơ, cho đến tận khi khoác lên mình bộ Hanbok đứng ở Insadong, tôi mới thực sự tin được rằng tôi đã đến đây thật rồi. Tôi đã đến với đất nước mà tôi từng yêu và nặng lòng dấu ấn của một thời thanh xuân. Mọi thứ mãi trở thành những hồi ức và kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời tôi.
Trần Ngọc Mai