Tôi là tác giả của bài viết Nhân viên siêu thị nguyền rủa khách không nhận tiền thừa bằng kẹo . Tôi thấy bài viết của mình được nhiều bạn ủng hộ và không ủng hộ, đặc biệt có nhiều bạn còn cho tôi là keo kiệt và bủn xỉn khi phải đòi nhận 400 đồng bằng tiền như thế.
Thực sự tôi cũng không dám bàn các bạn đúng hay sai, nhưng tôi cũng xin nêu hoàn cảnh cá nhân để các bạn hiểu rõ hơn sự việc.
Vì lý do công việc, một ngày tôi phải đi vào khoảng 3-4 siêu thị, mua 2 suất cơm và 4 chai nước trong 1 ngày. Theo tính toán trung bình, 1 nơi tôi nhận 2 viên kẹo, tương đương 1 ngày tối thiểu là 6 viên. Một tháng sẽ là 156 viên (trong trường hợp tôi chấp nhận kẹo).
Vậy xin các bạn tính thử, 1 năm của tôi sẽ là bao nhiêu viên kẹo? Trong khi gia đình tôi là gia đình bị cấm không được ăn các chất có đường, hàng xóm xung quanh chẳng có trẻ con. Vậy các bạn bảo tôi phải xử lý thế nào đây?
Và cũng khẳng định với các bạn thế này, chẳng có ai rỗi để vào siêu thị mua đúng 1 chai nước 3.600 đồng để tốn tiền gửi xe từ 1.000-3.000 đồng (tùy siêu thị), như thế nếu đúng chi li sẽ đắt hơn rất nhiểu so với mua bên ngoài với giá 5.000-6.000 đồng, đúng không các bạn?
Qua bài viết trước, tôi chỉ muốn nói lên một điều, khách hàng hiện nay không còn là thượng đế nữa. Mặc nhiên, siêu thị đưa gì bạn phải nhận cái đấy. Bạn không nhận ư? Thế thì bạn sẽ như tôi, trở thành 1 người keo kiệt bủn xỉn.
Vài trăm đồng có quan trọng không khi mà ở TP HCM vẫn còn nhiều quán cơm từ thiện chỉ có 2.000 đồng/ xuất, 400 đồng là 1/5 của suất cơm đó.
Với hoàn cảnh của tôi, mỗi ngày tôi tiêu phí ít nhất 1.200 đồng để mua một món mà mình hoàn toàn không có nhu cầu. Xăng thì lên giá vài lần, 1 tháng tiêu phí tiền mua kẹo mà không ăn cũng bằng tiền mua vài lít xăng, bằng tiền nước 2 tháng sử dụng, bằng 33 lần phí rút thẻ ATM nếu rút nội mạng. Tiết kiệm hơn, là 18 bữa cơm từ thiện 2.000 đồng, con số này chắc là cũng không nhỏ.
Nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ làm gì? Tôi chấp nhận là người bủn xỉn để được sử dụng đúng nhất số tiền mình vất vả kiếm được các bạn à.
>> Xem thêm: Tôi vẫn chờ lấy tiền thừa 200 đồng ở siêu thị
Thảo Đỗ
Chia sẻ bài viết của bạn về các vấn đề xã hội tại đây.