Trong đơn kêu cứu, bà Thu trình bày, ngày 25/8/1993, Phạm Đình Vũ là hàng xóm, đã thuê lưu manh đến giải quyết xích mích giữa anh ta và gia đình bà. Hậu quả, ông Nguyễn Bá Tống chồng bà bị chấn thương sọ não với kết quả giám định 21%, còn cô con gái đang mang bầu Nguyễn Thị Thuỷ thì sảy thai.
Sau khi xảy ra sự việc, một số người khẳng định kẻ trực tiếp đập đầu ông Tống vào tường là Sơn "bạch tạng" và khuyên "đừng kiện cáo gì kẻo mang vạ vào thân". Nhưng bà vẫn làm đơn kiện khắp nơi dù không được hồi âm. Cũng vì vậy, từ đó cho đến khi Sơn "bạch tạng" bị bắt trong vụ Năm Cam, gia đình bà luôn phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết của nhóm côn đồ này.
Theo tường trình của bà Thu, khoảng 20h ngày 19/5/1999, bất chấp sự có mặt của cảnh sát khu vực, ngay gần đồn công an phường, nhóm côn đồ do anh Vũ thuê đã đánh bà ngất xỉu. Biên bản giám định của Bệnh viện Saint Paul xác nhận bà Thu bị thương tật 14%.
Ngày 9/10/1999, cuộc họp giữa Đội trưởng Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Trần Thanh Đạm, Trưởng Công an phường Điện Biên, Lê Trung Hưng cùng điều tra viên quận, Trần Hồng đã kết luận là, chưa có cơ sở xác định người đánh bà Thu ngay trước trụ sở công an phường. Vấn đề trách nhiệm của người hàng xóm cũng không được đặt ra, dù những hộ xung quanh xác nhận là có việc anh Vũ thuê côn đồ hành hung gia đình bà Thu..
Ngày 23/4, thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã có thư gửi bà Thu xác nhận Tổng cục Cảnh sát tại TP HCM đã nhận được đơn tố cáo tội phạm của bà về việc bị đàn em Sơn "bạch tạng" hành hung. Ông Thành cho biết đã chuyển đơn của bà đến Công an Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật.
(Theo Phụ Nữ)