Em may mắn được học hành bài bản, hệ thống để xây dựng cho bản thân những kỹ năng công việc ổn định để phát triển sự nghiệp hiện tại.
Tuổi nhỏ gắn liền với việc tự học, tự rèn luyện khiến em trở thành một người chăm chỉ, cần cù, chịu khó, sống kỷ luật, nhẫn nại với những điều tốt và đúng đắn. Giống như nhiều người, trong cuộc đời, em mong sẽ xây dựng được một mái ấm gia đình, hạnh phúc giản dị bên cạnh chàng trai mà em yêu thương, kính trọng.
Em đã sẵn sàng để chăm sóc, vun vén gia đình nhỏ của chúng ta thật tốt, chẳng hạn: tạo những bữa cơm gia đình đầm ấm, sum vầy sau giờ lao động, học tập vất vả; em háo hức dạy bảo con gái những điều hay lẽ phải, kể cho chúng nghe những ước mơ, khó khăn, động viên và đưa ra lời khuyên cho lựa chọn của con cái; cùng anh gánh vác, vượt qua khó khăn trong cuộc sống cũng như thảo hiếu với đấng sinh thành của hai bên.
Về anh - một phần ước mơ của em. Mong tìm được anh - chàng trai theo đạo Công giáo, chưa từng lập gia đình. Có thể vì hoàn cảnh, anh không được học nhiều ở trường lớp để có bằng cấp, nhưng hãy là người đàn ông chịu khó, ham học hỏi những điều tốt và hữu ích trong mọi tình huống mà cuộc sống đem lại anh nhé. Anh là trụ cột của gia đình, hiền lành, chung thủy, yêu thương vợ con nhé. Anh yên tâm, trong cuộc hành trình hôn nhân sau này sẽ luôn có em trung thành, sát cánh cùng anh để vượt qua.
Em biết để tìm được anh thực không dễ dàng gì với một cô gái có đạo như em. Nhưng em luôn hy vọng may mắn sẽ mỉm cười, chấp nhận kết nối cho anh và em tìm thấy nhau qua báo VnExpress.
Cám ơn anh đã chú ý đọc bài viết. Sẽ thật tuyệt vời nếu em nhận được thông tin của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mary
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ