Thanh Huyền -
Lần này, thận trọng hơn, nhà văn thừa nhận, tác phẩm mới của ông là sự kết hợp giữa sự thật và tưởng tượng.
"Sẽ không chính xác nếu coi cuốn sách này hoàn toàn là hồi ký. Tác phẩm có sự kết hợp giữa ký và tiểu thuyết, giữa sự thật và hư cấu", ông cho biết.
![]() |
James Frey và Oprah Winfrey trong chương trình giới thiệu về "A million little pieces". (Ảnh: AP) |
Trong A Million Little Pieces, Frey kể lại 3 tháng ngồi tù của ông. Chi tiết này về sau đã được Frey thừa nhận là kết quả của sự bịa đặt. My Friend Leonard bắt đầu bằng cảnh, tác giả ngồi trong song sắt, bị một nhóm thanh niên có tên gọi Porterhouse đánh liên hồi vào đầu.
"Tôi chưa từng ngồi tù và Porterhouse cũng chỉ là nhân vật tưởng tượng. Rất nhiều nhân vật có thật khác đã được đổi tên. Những sự kiện xảy ra với họ phần nào cũng đã được tiểu thuyết hóa", Frey cho biết.
(Nguồn: AP)