![]() |
|
Ảnh: Thanh Niên. |
Khang không phải người trăng hoa, thích chuyện chơi bời yêu đương, dù anh hội đủ những yếu tố của một người đàn ông được nhiều cô gái mơ tưởng: Đẹp trai, tính tình điềm đạm, thành đạt. Yêu cô bạn kém anh vài khóa từ thời sinh viên, ra trường họ làm đám cưới, cùng nhau gom góp tạo dựng được một ngôi nhà đẹp, hai đứa con ngoan một trai một gái.
Ở nhà cũ, với vợ và hai con, anh vẫn là người chồng chỉn chu, ngày đi làm, tối về coi sóc chuyện học hành của hai đứa trẻ, ngoại trừ đôi lúc "đi công tác", "đi nhậu" với bạn bè. Thái, vợ anh, không chê trách chồng ở điểm nào. Chuyện tình cảm vợ chồng, lấy nhau cả chục năm rồi, "nhạt nhạt" là bình thường, thỉnh thoảng cãi cọ nhau hay chiến tranh lạnh cũng không phải điều gì to tát lắm.
Thế nhưng, vợ anh không biết, những lúc đi khỏi "nhà cũ", Khang đã có một "nhà mới" với người phụ nữ khác và một đứa con mới sinh. Thì ra, anh đã có tình cảm khác. Lẽ ra phải dừng lại, nhưng anh ngày càng yêu người ấy. Cô ấy cũng yêu Khang và chấp nhận sinh con một mình, không đòi hỏi anh có trách nhiệm gì hay phải chia tay vợ.
Khang tâm sự, nếu phải lựa chọn giữa hai người đàn bà thì anh không phải suy nghĩ nhiều, nhưng anh rất thương con, không muốn đứa nào phải sống cảnh thiếu cha. Ở trong "bóng tối", anh đấu tranh, suy nghĩ về quyết định của mình, về tình cảm riêng của anh và trách nhiệm với những người thân. Tuy vậy, Khang cũng chưa đủ can đảm để quyết định một điều gì, và đành chờ đợi.
Trong cuộc sống hiện đại, với quan niệm cởi mở về tình yêu, hôn nhân, câu chuyện của Khang không phải là cá biệt. Nhiều người không có tình yêu thực sự với những dằn vặt như Khang mà vẫn vô tư và khôn ngoan sống cảnh hai nhà.
Có những ông còn tuyên bố hùng hồn: "Chơi gì thì chơi, quyết không để lại hậu quả". Nhưng dù thế, khi đã "ham vui", đây đó vẫn có người rơi vào hoàn cảnh có hối cũng đã muộn. Những cuộc chia tay để dứt điểm tình trạng một chốn đôi ba nơi làm người đàn bà bị bỏ rơi cảm thấy tổn thương, những đứa con phải chia ba, chia mẹ. Ngay cả với người đàn ông, khi ở lại "nhà cũ" hay đến với "nhà mới", họ cũng chưa thể khẳng định được hạnh phúc của mình có trọn vẹn không.
Thanh, một người vợ có chồng đang sống trong cảnh "hai nhà" tâm sự: Lúc đầu, Thanh cũng làm dữ, đánh ghen, chửi bới hết lời cô kia. Nhưng sau suy nghĩ lại, chị chấp nhận bao bọc đứa con riêng của chồng, với điều kiện anh phải tuyệt đối xa rời căn phòng chung cư mà anh lén lút đến đó "ăn cơm với sếp", "họp hành". Tất nhiên, chồng Thanh không dứt ra ngay được cho đến khi cô gái kia tự nguyện xin đi làm việc ở nước ngoài.
Thanh còn cho biết, có người bạn cũng ở trong hoàn cảnh giống cô, nhùng nhằng mãi, vì yêu chồng và không muốn con mất cha nên không chịu ly dị. Trong khi đó, anh chồng khăng khăng nói rằng không thể chia tay người kia. Họ chấp nhận sống cảnh một người đàn ông ở hai nhà, mặc lời dị nghị và chấp nhận vi phạm luật hôn nhân gia đình.
Dường như hai người đàn bà đều hy vọng một ngày nào đó người đàn ông mỏi gối chồn chân với "bên kia", sẽ trở thành người của riêng mình. Và "cuộc chiến" ấy làm cho người đàn ông từ có lỗi trở thành người có giá, rồi thành "chiến lợi phẩm". Và chính anh này tâm sự: "Tôi thấy vô cùng mệt mỏi. Tốt nhất là đừng để mình rơi vào hoàn cảnh này.".
(Theo Thanh Niên)
