Em không còn quá trẻ để đi tìm tình yêu cháy bỏng như tuổi đôi mươi.
Em đủ trưởng thành để biết cố gắng vun đắp cho hạnh phúc gia đình.
Em có cả sự dịu dàng của người con gái và sự mạnh mẽ của phụ nữ từng trải qua thăng trầm cuộc sống.
Em vẫn thấy mình thật bé bỏng, cần một bờ vai vững chắc để tựa vào, cần một người ở bên để tâm sự, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Sau bao ngày, đọc rất nhiều tâm sự của mọi người trên trang báo này, em mới mạnh dạn viết lên những dòng suy nghĩ của mình. Biết đâu đấy, anh - "một nửa" của em vô tình đọc được và tìm đến em.
Cuộc đời đâu phải là cổ tích như ngày xưa mẹ thường kể, đâu phải lúc nào cũng là ngọt ngào và hạnh phúc. Cuộc đời là vô thường, không ai biết trước điều gì sẽ tới vào ngày mai, chẳng ai biết trước những ngã rẽ mà ông trời sắp đặt.
Nhưng dù có xảy ra điều gì đi nữa, giữ một trái tim biết yêu thương, tâm hồn lạc quan, giữ lòng trắc ẩn trong tim mình, chắc chắn cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp. Vì thế, nếu ai có hỏi, cái gì tàn nhẫn với mình đến thế nào mà mình vẫn yêu thương, em không ngần ngại trả lời: đó là cuộc đời mình.
Tự dưng em văn thơ và triết lý quá, chắc do vừa đọc vài truyện ngắn nên tâm hồn còn vẩn vơ. Đi vào thực tế, em xin tự mô tả: em nhỏ nhắn, trắng trẻo, tóc đen dài, mắt to tròn, ăn mặc vào cũng gì và này nọ (cười).
Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tuổi thơ gắn với việc học hành chăm chỉ nên tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, khoa Kinh tế đối ngoại với tấm bằng giỏi, có thể nói tiếng Nhật và tiếng Anh, là người phụ nữ truyền thống, vì gia đình chồng con.
Mong tìm được "một nửa" của mình - người cùng em xây dựng gia đình hạnh phúc và đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời này. Hy vọng đó là người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ, thương yêu vợ con, gia đình, làm việc tại Hà Nội để ta có thể gặp gỡ, tìm hiểu và cùng định cư tại đây.
Em tin ai cũng có "một nửa" của mình, ông Tơ bà Nguyệt sẽ mỉm cười đưa tới gặp em. Chờ thư anh nhé. Hẹn gặp anh sớm để mình có thể trò chuyện, chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống, mọi chuyện trên trời dưới biển. Mình sẽ là một đôi rất hợp, phải không anh?
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ