Thứ bảy, 4/5/2024
Thứ năm, 2/6/2016, 00:00 (GMT+7)

Một ngày làm chiến sĩ của cậu ấm cô chiêu

Ôm bình cứu hỏa dập tắt đám cháy, xử lý tình huống khi bị bắt cóc, phòng chống ngộ độc thực phẩm... là những kỹ năng mà nhiều học sinh Hà Nội lần đầu được học.

Trại hè Chiến sĩ công an tương lai được tổ chức ở Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Kiều Mai, Hà Nội). Hơn 100 học sinh Hà Nội, lứa tuổi tiểu học và THCS, đã tham gia khóa học kéo dài 6 ngày.

Mỗi ngày các em có lịch sinh hoạt, rèn luyện như một chiến sĩ thực thụ. 100 "chiến sĩ nhí" chào ngày mới bằng động tác tập thể dục vào 5h30 sáng rồi tập trung học võ thuật, tập dân vũ, tham gia team building để rèn luyện tính kỷ luật.

Các em xếp hàng chuẩn bị tham gia buổi học kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Khóa học đi sâu đào tạo các kỹ năng cơ bản mà nhiều trẻ em Việt Nam đang thiếu, như thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ngộ độc thực phẩm, xử lý tình huống khi bị bắt cóc, động vật tấn công...

Nam Anh (lớp 3, trường tiểu học Khương Thượng) cùng em trai Phan Anh lần đầu tiên tham gia lớp học kỹ năng. "Em khá hồi hộp. Sau lần tập luyện này em đã biết sơ sơ cách dùng bình cứu hỏa mini", cậu bé nói.

Mỗi buổi tập đều có cán bộ trung tâm giám sát, hướng dẫn cụ thể kỹ năng ôm bình cứu hỏa mini vượt chướng ngại vật để dập tắt đám cháy.

Nhiều nữ sinh hào hứng khi lần đầu tiên được tham gia dập lửa. "Đây đều là những kỹ năng mà hệ thống giáo dục nhà trường chưa đề cập tới. Hy vọng khóa học có thể tạo nền tảng cho việc làm quen và học kỹ năng sống cho các em sau này", đại tá Nguyễn Thành Long, Cố vấn nội dung chương trình chia sẻ.

Các "chiến sĩ" tranh thủ nghỉ giải lao 10 phút trước khi bước vào bài tập mới.

Sau buổi học, các em có 2 tiếng để ăn cơm trưa và nghỉ ngơi. Những cậu ấm cô chiêu khá háo hức với bữa cơm chia khẩu phần. "Tập luyện mệt nên ăn cơm khá ngon. Em ăn được nhiều hơn ở nhà", nữ sinh tên Lan Anh cho biết.

Các em sẽ liệt kê những gì mình làm được, việc gì làm chưa tốt sau một ngày hoạt động. Ngồi nói chuyện với cán bộ hướng dẫn tên Thục Quyên, bé Lan Hương (11 tuổi) chia sẻ đây là lần đầu tiên em xa gia đình trong nhiều ngày, rất nhớ bố mẹ nhưng có nhiều bạn, lại tham gia nhiều trải nghiệm thú vị nên rất thích.

Nhiều em tranh thủ giờ nghỉ trưa để đọc truyện trước khi đi ngủ.

Giấc ngủ trưa sau một buổi sáng chăm chỉ tập luyện. Trại hè sẽ bế giảng khóa đầu tiên vào ngày 3/6.

Giang Huy