Cô gái cảm thấy chán nản không phải vì thiếu thiết bị liên lạc nhỏ bé bên mình, mà bởi vì cô bỗng trở thành người duy nhất không chăm chú nhìn vào màn hình. Trong khi đó, người yêu, bạn bè, những người xung quanh cô dường như đã quên việc trò chuyện với nhau. Họ hôn nhau, hát chúc mừng sinh nhật nhưng với mục đích là để chụp ảnh khoe lên mạng.
Đã có khá nhiều video châm biếm một cách hài hước về tình trạng người dùng suốt ngày dán mắt vào điện thoại. Tuy nhiên, clip của Charlene deGuzman không chỉ khiến người ta cười mà còn như thấy hình ảnh của chính họ trong đó, nhất là những buổi cafe "không lời" do còn bận rộn chat với ai đó khác trên Facebook thay vì trò chuyện với người ngồi đối diện.