Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 2/4/2021, 14:17 (GMT+7)

Một ngày huấn luyện của tân binh

Thừa Thiên - HuếTừ 5h, tân binh dậy tập thể dục, ăn sáng, sau đó ra sân tập bắn súng, ném lựu đạn, đặt thuốc nổ, học chiến thuật...

Cuối tháng 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận 180 tân binh. Để những người lính mới hòa nhập môi trường quân đội, cán bộ sĩ quan của Tiểu đoàn 1 lên giáo án huấn luyện ba tháng, với phương châm "Kỷ luật là sức mạnh của quân đội". Từ 5h, trực ban đánh kẻng báo thức, tân binh bắt đầu ra sân tập thể dục.

Tân binh học gấp chăn, màn chế độ mùa hè. Theo quy định, chăn phải gấp vuông vắn các cạnh, màn để giữa chăn không được nhô ra.

Sau khi dùng bữa sáng, những người lính trẻ mang theo súng, xẻng ra thao trường, cách đơn vị khoảng 300 m để tập luyện. Họ sẽ tập bắn súng, ném lựu đạn, đặt thuốc nổ, học chiến thuật.

Thượng úy Trần Thanh Trạch, Đại đội trưởng Đại đội 2 (trái), hướng dẫn tân binh cách ngắm đường chỉ đỏ, trước khi học ngắm bắn bia.

Tân binh tháo băng đạn, đặt súng cân bằng để thực hành ngắm đường chỉ đỏ. Khi tiểu đội trưởng kiểm tra đúng đường ngắm, người lính mới được phép rời bệ súng.

Tân binh học cách gói và đánh thuốc nổ. Họ được yêu cầu gói được thuốc nổ vuông như chiếc bánh chưng, biết cách đặt kíp nổ, nụ xòe.

Binh nhì Nguyễn Hồng Kiệt, 23 tuổi (thứ ba từ trái qua) cùng đồng đội vệ sinh khẩu súng trường AK sau khi kết thúc ngày huấn luyện ở thao trường.

"Lúc mới vào đơn vị, em cũng bỡ ngỡ, song cán bộ sĩ quan quan tâm, hướng dẫn nhiệt tình. Hơn một tháng trong môi trường quân đội, em thấy trưởng thành hơn, trân quý tình cảm đồng đội", Kiệt nói.

11h30, trực ban đánh kẻng báo giờ ăn. Mỗi chiến sĩ sẽ hưởng chế độ ăn 62.000 đồng/ngày. Mỗi suất cơm có 4 món, có cá, thịt và rau.

Ngoài học ở thao trường, hàng ngày tân binh được học đi điều lệnh, một trong những bài tập cơ bản trong quân đội.

Cuối giờ chiều, các chiến sĩ cùng chăm sóc, thu hoạch rau tại doanh trại.

Tranh thủ giờ nghỉ, binh nhì Trương Quang Hoàng Tiến, 18 tuổi, mang kéo, tông đơ ra cắt tóc cho đồng đội.

19h, những người lính trẻ ngồi tập trung trước đơn vị để theo dõi chương trình Thời sự. Sau đó, các tiểu đội sẽ tự sinh hoạt hát hò ở các góc nhỏ trong khuôn viên đơn vị để kết nối tình đồng đội.

21h30, tân binh cùng tắt đèn đi ngủ theo kẻng của trực ban.

Cuộc sống tân binh trên thao trường
 
 

Cuộc sống trong quân ngũ của những người lính trẻ. Video: Võ Thạnh

Võ Thạnh