
Ở tuổi 29, An Tim đã đặt chân đến nhiều vùng đất trên thế giới, từ Siberia, Nga đến Châu Phi để thực hiện các dự án nghệ thuật. Trong bức hình là đại bộ Bao báp tại Morondava, Madagascar, nổi tiếng với những cây cổ thụ khổng lồ với tuổi đời từ 400 đến 1.000 năm.

Khung cảnh hoàng hôn nhìn từ đại lộ Bao báp.

Buổi hoàng hôn trong mưa tại công viên quốc gia Andringitra, Madagascar. An Tim cho biết: "So với những nơi khác trên thế giới tôi từng đặt chân đến, Madagascar chứa đựng một điều gì đó rất đặc biệt. Hòn đảo này có diện tích gần gấp đôi Việt Nam, nổi tiếng bởi khí hậu độc đáo, vương quốc của các loài động vật, và khung cảnh thiên nhiên".

Bức ảnh được chụp khi An Tim đang trên đường đến Kilimanjaro (Tanzania) - dãy núi cao nhất Châu Phi với hai đỉnh là Mawenzu (cao 5.140 m) và Uhuru (cao 5.895 m).

Núi lửa Karthala nằm tại quốc đảo Comoros có hình dạng của một con rồng. An Tim nhấn mạnh "Nếu leo núi giống như chạy đường dài thì hành trình leo lên đỉnh ngọn núi lửa giống như một cuộc chạy nước rút. Chuyến đi chứa đựng hai mối nguy hiểm, một là leo núi ở độ cao lớn trong không khí loãng, gió mạnh, hai là sự đe doạ khi thám hiểm gần một ngọn núi lửa đang hoạt động. Bất cứ ai cũng cần phải chuẩn bị rất kỹ cho hành trình này".

Hồ Baikal huyền thoại nằm tại phía Nam, Siberia, Nga là hồ nước ngọt sâu nhất, lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Khi mùa đông tới, thiên nhiên đã vẽ lên mặt hồ đóng băng vô vàn những hoạ tiết đẹp đẽ lạ thường.

Khu vực Yakutsk, phía Bắc Siberia là nơi lạnh nhất thế giới với nhiệt độ mùa đông có thể rơi xuống mức âm 70 độ C.

Công viên tự nhiên Lena Pillars của Nga ghi dấu với những cột đá ngoạn mực có chiều cao xấp xỉ 100 m, nằm dọc bên bờ sông Lena tại Yakutsk.

Nằm tại miền viễn đông Siberia, Kamchatka nổi tiếng với vành đai gồm 160 ngọn núi lửa, trong đó 29 ngọn vẫn đang hoạt động. Khu vực này nổi tiếng với những mạch nước phun, suối nước nóng và gấu.

Trong một lần được trở lại Siberia, An Tim đã đến Karelia để ghé thăm hòn đảo Kizhi. Karelia là một trong những điểm đến không nên bỏ lỡ trong hành trình vòng quanh Bắc Cực. Nhiếp ảnh gia nhấn manh: "Siberia quá rộng lớn, tôi không thể thăm thú tất cả chỉ trong một hoặc hai mùa đông".
Chia sẻ về bức hình trên, An Tim cho biết: "Chỉ có tôi, những nhà thờ bằng gỗ được xây từ thế kỷ 18, tháp chuông và khung cảnh bao la tuyết phủ". Để tiếp tục phát triển 7 dự án nghệ thuật dựa trên các chuyến đi của mình, An Tim dự định sẽ ghé thăm Bắc Phi, Scandinavia và nhiều khu vực khác trên thế giới trong vài năm tới".
Phạm An