Lần sinh nhật thứ 16, cậu tôi đã tặng cho tôi một món quà hết sức ý nghĩa, và đó cũng là một thứ mà tôi đam mê từ lâu lắm - chiếc HTC HD2. HD2 hay còn gọi là Leo được HTC ra mắt từ năm 2009. Lúc ấy, thị trường smartphone chưa nhộn nhịp như bây giờ, tôi nhớ thời điểm ấy là lúc Apple tung ra iPhone 3GS đình đám. Nhưng với cấu hình lõi đơn 1Ghz, Ram 512, màn hình "cực khủng" 4,3 inch (lớn nhất tại thời điểm ra mắt), cùng với thiết kế đầy nổi bật đã khiến HD2 trở thành kẻ cạnh tranh với iPhone và các thương hiệu khác. Khi mới ra mắt, giá thành cao trên trời. Hằng ngày tôi chỉ biết âm thầm và lặng lẽ theo dõi qua các báo mạng, từ thông tin, đánh giá đến giá cả từng ngày, vẫn khao khát và tự nhủ rằng một ngày nào đó tôi sẽ có đạt được ước mơ này.
Tăng Lâm