Trước đây em thường để ý nhiều về việc ai nói gì về mình, nhưng từ khi nhìn nhận về mọi thứ, em thấy việc ai nói gì về mình không quan trọng bằng việc mình nghĩ gì về mình. Thế là em quyết định thôi buồn.
Trong những điều từng trải nghiệm trong cuộc sống, em không nghĩ mình có quá nhiều kinh nghiệm, trong đó có chuyện yêu đương. Em từng nghĩ mình cần tìm một người để sống cùng và làm tròn trách nhiệm của người con như bố mẹ em hay nói, nhưng rồi em biết khi mình yêu thương bản thân, mọi thứ cũng sẽ trở nên phù hợp và tìm đến mình.
Em viết đến đây, chắc hẳn có người sẽ nói sao em không ngồi yên rồi mấy cái đó tự nhiên đến. Em không bày tỏ quan điểm, chẳng biết có thể gặp được không nữa, bởi em cũng khi ít tâm sự.
Không hy vọng lên đây có thể gặp ngay được anh, em mong sẽ có thêm những người bạn.
Một mình vẫn vui nhưng em thích có anh bên cạnh hơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Dương
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Vinh, Nghệ An
- Giới tính: Nữ