Em 35 tuổi, có công việc văn phòng tại Hà Nội. Mọi thứ của em nằm ở mức trung bình, không xuất sắc, cũng không tệ. Em sống độc lập, luôn cố gắng để không làm gánh nặng cho bất kỳ ai. Việc gì em không làm được chẳng hạn như sửa điện nước, sẽ gọi thợ đến làm.
Dĩ nhiên là về tình duyên, em không đến nỗi ế ẩm quá, cũng từng có những mối quan hệ trong quá khứ. Em độc thân, chưa kết hôn (nhưng là kết hôn lần thứ hai), có một nhóc con sống cùng em.
Quay trở lại lý do em bỗng nhiên muốn viết bài này nhé. Đó là chiều nay, em đi xem phim một mình, bộ phim chủ đề về người độc thân, đại khái là về một anh chàng thấy enjoy cuộc sống đó, thậm chí là chia sẻ cách sống độc thân và một cô nàng gặp ai cũng nghĩ người ta thích mình. Phim thì ổn, nhưng sau khi xem xong thì có chút sự cố.
Đó là lúc em đi ăn, em cầm hai hộp đồ ăn ra thanh toán, một tay cầm đồ ăn, tay kia em loay hoay lấy điện thoại, xui xẻo thế nào, một hộp rơi xuống đất vỡ toang. Em sững lại khoảng chừng là hai giây, ngại ngùng nhờ bác lao công quét giùm và thanh toán đầy đủ. Khi ngồi ăn, tự nhiên em lại nghĩ, hình như một mình cũng không ổn lắm. Nếu có anh người yêu ở đây, hẳn mình đã không rơi vào tình huống này. Một người bị ốm lăn lóc cũng tự chạy xe máy vào bệnh viện khám như em, lại có lúc nghĩ linh tinh quá anh ạ.
Nói như vậy không phải em mong có anh đi cùng xách đồ cho em đâu. Chỉ là em thật sự mong có một người đồng hành trong cuộc sống, để em có thể trao đi và nhận về.
Đôi khi em nhìn thấy bộ đồ của đàn ông khá đẹp, cũng muốn nhắn tin cho ai đó là "anh có thích không, em mua cho anh nhé". Thấy quán ăn ngon, em cũng muốn nhắn "mai chúng mình đi ăn chỗ này đi anh". Tất nhiên cũng có lúc em muốn nhắn "hôm nay em mệt ghê ấy, anh mua gì ngon ngon cho em ăn đi", hay đơn giản là "ước gì có anh ở đây cho em ôm một cái". Nhiều lúc muốn cho đi mà chẳng có lấy một ai nhận về, cũng hơi chạnh lòng.
Có lẽ nói đến đây là hơi lan man rồi nhỉ. Nói tóm lại, em muốn gặp được người đồng điệu về suy nghĩ, quan điểm sống, cùng biết cố gắng nghiêm túc vun vén cho mối quan hệ. Em muốn trao anh tình cảm, cũng muốn nhận về từ anh sự bao dung, chở che.
Yêu cầu về anh, em chỉ cần anh chưa kết hôn hoặc đã ly hôn, có công việc ổn định, tự lo được cho bản thân và con cái, không vướng tứ đổ tường, uống bia rượu một chút khi có việc hay liên hoan, giao lưu bạn bè thì không sao. Anh có thể sống ở Hà Nội hoặc sẵn sàng di chuyển về Hà Nội để mình gặp nhau là được.
Trước mắt là như vậy, còn để xa hơn trở thành người yêu, bạn đời thì cả em và anh có lẽ cần cố gắng nhiều lắm, đó còn là cái duyên mà ông trời ban cho.
Cảm ơn anh nếu đã đọc hết bài viết dài thượt này. Mong sớm được gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Anh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ