Trước khi bắt đầu câu chuyện, mình xin phép được xưng "mình" trong bài viết, vì chúng ta chưa gặp chưa thân thiết nên các kiểu xưng hô khác làm mình thấy hơi gượng gạo. Mình tên Như, sinh năm 1995, sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, hiện làm việc ở Nha Trang. Về tính cách, mình vui vẻ, lạc quan, hòa đồng, với người quan trọng thì mình ít khi dùng từ "bận". Mình rất yêu trẻ con, thích chó nhưng khi mình tách khỏi gia đình sống riêng sẽ không nuôi vì mình dị ứng lông. Mình khá hướng nội, nên người ấy cần quan tâm, bao dung, thông cảm và không phán xét mình thì mình mới cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh.
Nếu đặt mình vào đám đông, người khác sẽ nghĩ mình là người hướng ngoại nhưng thật ra mình cần nghỉ giữa hiệp để trốn vào nhà vệ sinh hay đâu đó để lấy lại năng lượng. Trừ khi bên cạnh có người thấu hiểu mình thì chỉ cần một cái nháy mắt, một cái nắm tay của người ấy sẽ giúp mình ổn ngay. Mình không có tiêu chí gì trong tình cảm cả, chỉ cần là nam, đang trong độ tuổi sinh từ năm 1988 đến 1995 ở Khánh Hòa (Nha Trang thì càng tốt) và muốn tìm bạn đời. Mình tin đối với mỗi người, khả năng là vô hạn, không ai đoán trước được họ sẽ hoàn thiện đến đâu, chỉ có thể mong cầu họ yêu mình đến đâu, mà có yêu được hay không thì còn cần gặp mặt, giao tiếp, hành động... mới có thể nói tiếp được. Vậy mình xin dừng bút ở đây.
Hy vọng có thể gặp bạn, cùng bạn dạo biển Nha Trang, uống tách cà phê sáng, đi chợ hoa vào mùa xuân, tắm biển vào mùa hạ, đọc cuốn sách vào mùa thu, tựa vào nhau khi mùa đông đến, cùng trải qua hỉ nộ ái ố của cuộc đời, cùng già đi theo năm tháng. Một mình vẫn ổn nhưng hai mình sẽ hạnh phúc hơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: kabi2612
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
- Giới tính: Nữ