"Cơn gió kia cứ bồng bềnh trôi mãi
Ngẫm một ngày không biết lạc tay ai
Mong rằng vào một sớm mai
Một bàn tay ấm níu hoài không buông..."
Em à, bài thơ em vừa đọc xong ấy, là một bản tức cảnh sinh tình anh tự làm, trong lúc lướt qua một bài viết của một bạn trong mục Hẹn hò này. Rồi anh lại chính là người bị đắm chìm trong ý cảnh đấy.
Mở đầu mọi câu chuyện đều là khó khăn, em nhỉ, vì không biết viết từ đâu, bắt đầu từ chuyện gì để có thể gây thiện cảm cũng như chiếm được sự tò mò của em, cũng như là gieo một mầm hạt cho tương lai anh và em sau này. Bắt đầu luôn nhỉ, anh là chàng trai sinh năm 1990, sinh sống và làm việc tại thành Nam, công việc cũng như bao người khác thôi, ổn định về mọi thứ nhưng lại mất cân bằng khi thiếu em đấy. Về chiều cao, ngoại hình, anh được mọi người đánh giá là ổn và muôn vàn câu hỏi vì sao anh lại ế. Ai cũng bảo sao không chọn bừa đi, nhưng anh nghĩ, nếu chọn bừa sẽ không còn là anh nữa.
Về tính cách, chắc em sẽ rất thích một chàng trai điềm đạm, nhẹ nhàng, hướng phật, nhưng lại biết pha trò, hài hước, có cả sự hài lòng của phụ huynh nữa chứ, em nhỉ! Tuy nhiên, rất tiếc khi phải nói với em rằng, anh từng trải qua một lần đổ vỡ, xin lỗi nếu điều đó là điều em không muốn lựa chọn. Hiện tại anh không vướng bận gì về các mối quan hệ cũ. Nhưng nhờ đó, anh cũng học được thêm nhiều điều, cũng như cách gìn giữ tổ ấm sau này.
Thực ra, đây là lần thứ hai anh viết trong chuyên mục Hẹn hò này, ở lần đầu tiên cũng có những bức thư qua lại, những chia sẻ về cuộc sống, về mọi thứ xung quanh, tuy nhiên.... Anh chỉ mong một điều nhỏ nhoi rằng, em sẽ là người khiến anh dừng viết những bức tâm thư ở đây nhé. Cám ơn em, cám ơn những người lạ đã lướt qua những dòng chữ này của anh nhé. Em à, anh chờ em đấy, nhanh nhé.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thái
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Mỹ Lộc, Nam Định
- Giới tính: Nam