From: Nguyen Phuong Thuy
To: kinhdoanh@vnexpress.net
Subject: Ong lon VInaphone
Theo tôi, VinaPhone giảm giá cước điện thoại di động, xét cho cùng đây là động thái muốn bóp chết hai đứa em S-Fone và Viettel mà thôi. Khi còn độc quyền, chiếc bánh ngọt chưa bị chia sẻ, họ là thượng đế nên họ có quyền cho khách hàng cái gì thì phải nhận lấy cấm được thắc mắc, đòi hỏi.
Kể từ khi có thêm đối thủ cạnh tranh là S-Fone, tới đây là Viettel, họ mới ồ ạt tính đến chuyện giảm cước, rồi tính cước một vùng... mà không cần biết hệ thống mạng có đủ sức tải hay không.
Kết quả là, thiên hạ chưa kịp mừng vì giá rẻ đã phải buồn lòng vì cuộc gọi bị rớt, tin nhắn gửi đi 3 ngày sau mới tới được người nhận.... Khách hàng chỉ còn biết ngửa mặt kêu trời "Bao giờ cho đến tháng 10" đây? Việt Nam sẽ chẳng bao giờ vượt qua được Vũ Môn để hóa rồng mà sẽ mãi là con cá chép bơi trong ao tù nếu không có được một sân chơi lành mạnh.
Phương Thuý