Theo những mô tả bằng hình ảnh và ngôn ngữ trong blog của Heo Con, anh chàng nhân vật chính trong đoạn phim đã dùng khoảng 1.000 cành hồng xếp giữa sân trường hình trái tim với dòng chữ "Tr ơi mãi mãi yêu Tr". Sau đó với bó hoa trên tay, chàng trai si tình đứng đợi bạn gái. Sau tiết học, từ tầng 3 cô gái đi xuống và chàng trai đã bày tỏ tình cảm của mình trước sự chứng kiến của rất đông sinh viên có mặt tại đó.
Những hình ảnh về kiểu tỏ tình kinh điển sau khi được chia sẻ trên mạng đã khiến nhiều bạn trẻ 8x, 9x xúc động... Nick Aller bình luận tại blog của Heo Con: "Hay thật, em vừa thấy vui, vừa thấy ngộ nghĩnh. Đúng là 'made in' Bách Khoa". Người mang nick Magnate thì tỏ ra phấn khích: "Lãng mạn nhất VN ấy chứ..."
Còn tác giả của đoạn phim rút ra kinh nghiệm: "Thật không ngờ đi học lại nhiều niềm vui đến thế... từ giờ xin đi học chăm hơn".
![]() |
Tác phẩm tình yêu từ 1.000 bông hồng. |
![]() |
Cùng quân sư "lên dây cót tinh thần". |
![]() |
Ngóng chờ cho hết tiết học cuối. |
![]() |
Nói lời muôn thuở. |
![]() |
Đưa nàng về trước sự chứng kiến của "dân" Bách Khoa. |
|
Đôi uyên ương. |
N.H.
(Ảnh: Heo Con's blog)