Anh Đoàn Thanh Trung cho biết, ngày 6/9, anh gặp một vụ tai nạn giao thông. Ngỡ em trai mình đang có mặt ở đó là thủ phạm gây tai nạn. Anh đi đến gần và định bàn với công an viên đang đo đạc hiện trường cách giải quyết hậu quả. Vừa lúc đó, ông Thành có mặt nói xúc phạm Trung. Hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, anh bị bắt về trụ sở công an xã.
Ông Thành báo với công an huyện là Trung "chống người thi hành công vụ". Ngày 11/9, VKSND huyện quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Không đồng ý với quyết định trên, gia đình Trung làm đơn khiếu nại đến VKSND tỉnh và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Những người có mặt khi xảy ra sự việc đều khẳng định, ông Thành đánh anh Trung hộc máu miệng, máu chảy ướt cả áo. Nhân chứng Huỳnh Thị Ơi, Lê Đình Doanh, Trương Thị Vân, Hồ Thị Xuân cùng cho rằng "công an Thành đánh người rồi còn vu khống để người bị đánh trở thành kẻ phạm tội".
Sau sự việc của anh Trung, một số người dân khu vực xã Suối Nghệ đã gửi đơn tố cáo những vụ hành hung của ông Thành. Chuyện xảy ra đã lâu nhưng ai cũng sợ nên đều im bặt. Cụ thể, tháng 7/1999, Nguyễn Văn Minh (học sinh lớp 10) đi xe máy gây tai nạn bị Công an xã Suối Nghệ tạm giữ. Tại đây, Minh bị ông Thành đánh. Biết chuyện, bố của Minh đến trụ sở công an xã lên tiếng phản đối. Ông Thành bèn xông ra đánh anh này rồi lôi vào phòng riêng hành hung tiếp...
Nạn nhân tiếp theo, chị Hồ Thị Xuân cho biết tháng 11/5/1998, gia đình chị và nhà hàng xóm xảy ra xô xát. Con chị là Hồ Lệ Hoa bị gia đình này đánh gây thương tích. Chị Xuân viết đơn kiện và đòi bồi thường chiếc dây chuyền của con gái bị mất khi cháu bị hành hung. Ngày 12/5/2002, hai mẹ con chị được Công an xã Suối Nghệ triệu tập. Tại đây, ông Thành và Trưởng công an xã Lê Minh Đạt buộc chị viết lại đơn là cháu Hoa không mất dây chuyền. Chị không đồng ý nên bị ông Thành nhốt hai mẹ con mỗi người một nơi. Lúc đó, Xuân đang mang thai hơn 9 tháng, còn Hoa chưa đủ 16 tuổi nên gia đình tới xin bảo lãnh, nhưng ông Thành không đồng ý... Sau một ngày một đêm bị giam trong phòng kín hai mẹ con chị Xuân mới được về nhà.
(Theo Lao Động)