"Nạn nhân" là nàng bò sữa mang bầu 7 tháng của ông Đào Văn Sang, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm. Nàng "quy tiên" sáng 5/5. Không thỏa thuận được việc bồi thường, ông Sang khởi kiện.
Tại phiên tòa ngày 29/10, Điện lực Hóc Môn xác nhận trụ điện này có rò rỉ, nhưng nguyên nhân là do Bưu điện tự ý kéo thêm đường dây điện thoại, tháng 3/2000. Phía Bưu điện bác bỏ hoàn toàn lý lẽ trên. Theo họ, nguyên nhân rò điện là bên Điện lực không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. “Điện thoại thì làm gì có điện để giật chết bò!”, vị đại diện Bưu điện khẳng định.
Đại diện của Điện lực cho biết, 3 ngày sau sự việc trên họ đã cử người xuống hiện trường, nhưng con bò chết đã bị bán cho lò mổ. Người này nói: “Chúng tôi hoàn toàn không biết con bò như thế nào, không thấy cả cái lông con bò”, và cho rằng không có căn cứ để quy trách nhiệm.
Ông Sang bức xúc: “Khi bò bị điện giật, có cả chục người làm chứng. Ông chủ lò mổ cũng xác nhận cho tôi nhưng họ không chấp nhận. Không lẽ tôi nói sạo”.
Sau khi xem xét chứng cứ, HĐXX nhận định: Yêu cầu của nguyên đơn là chính đáng; phần lỗi thuộc về cả Bưu điện và Điện lực, vì quá trình xây dựng, sử dụng và quản lý điện, điện thoại không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Do vậy, 2 cơ quan này có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho ông Sang con bò cùng 6 tháng sữa, thành tiền tổng cộng là 21,5 triệu đồng, mỗi bên chịu một nửa.
Điện lực và Bưu điện Hóc Môn cho biết sẽ kháng cáo.
(Theo PL TP HCM)