Vì vậy, em hy vọng bức thư này có thể se duyên giúp anh và em tìm thấy nhau. Anh biết không? Em là cô gái rất độc lập, độc lập đến nỗi em nghĩ mình có thể làm cho người đàn ông của mình cảm thấy áp lực. Em biết điều đó thực sự không tốt trong mối quan hệ yêu đương nhưng vô tình nó lại cứ thế diễn ra. Người em quen trước đây thường im lặng nên mối quan hệ đó cứ thế đi vào ngõ cụt. Đến bây giờ, em đã bắt đầu sửa một chút tính cách đó của mình. Nói đến đây anh đừng nghĩ em mạnh mẽ như đàn ông nhé, không thể bằng được đâu. Bề ngoài của em khá dịu dàng là đằng khác. Chỉ có điều hoàn cảnh đã tôi luyện em, loại tính cách lúc nào cũng có thể băng băng một mình như vậy.
Em vẫn luôn khao khát có một người đủ sự kiên nhẫn, bao dung, rộng lượng và mong muốn được thấu hiểu. Lúc đó, em sẽ có thể trở thành một chú mèo con được thể hiện hết tất cả những gì yếu đuối nhất bên trong mình. Anh không nhất thiết phải nói thật nhiều vì đối với em cảm giác ấm áp nhất là khi hai người ngồi bình lặng bên nhau mà vẫn cảm thấy yên bình, không bị chán. Anh làm việc của anh, em làm việc của em. Em mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau phát triển, cùng chia sẻ, nâng đỡ để mình cùng mang lại những giá trị cao cho bản thân cũng như cho gia đình hai bên nội ngoại. Em không ngại vất vả, chỉ cần cả hai có cùng ý chí thì chúng ta sẽ đạt mục tiêu. Chẳng thế mà người ta có câu: "Thuận vợ, thuận chống tát biển Đông cũng cạn", em luôn tin vào điều đó.
Nói sơ qua về em một chút để anh có thể hình dung chúng ta có phù hợp để bắt đầu câu chuyện không nhé. Em là cô gái hết sức bình thường, cao 1m56, sinh năm 1992 (tuổi lấy chồng sẽ tính năm sinh 1991 nếu anh hay đi xem thầy). Quê em ở Hải Phòng, em đang làm và cũng muốn ở Hà Nội lâu dài. Em có lối sống giản dị, gọn gàng và yêu thiên nhiên, động vật, nấu ăn không được giỏi cho lắm. Em không tôn thờ bất cứ tôn giáo nào, có tâm hướng phật nhưng ít đi chùa, tin vào khoa học hơn các thầy. Thời gian rảnh em thường đọc sách, học những cái mới, thích đi dạo và chạy bộ vào buổi chiều. Hiện tại em dành thời gian cho công việc khá nhiều nhưng mục tiêu sống của em vẫn là mong muốn cuộc sống vui vẻ, có một gia đình hạnh phúc nên sau này em sẽ cân bằng lại. Ưu điểm lớn nhất của em là biết lắng nghe và quản lý tài chính tốt.
Em sẽ bên anh với vai trò người bạn, người vợ, tri kỷ trong những lúc anh vui hay buồn, lắng nghe khi anh muốn chia sẻ và vỗ về khi anh cảm thấy mệt mỏi. Anh thích bóng đá, em sẽ xem cùng anh. Anh thích chạy bộ, em sẽ chạy bộ cùng anh, chúng mình sẽ làm cùng nhau.
Anh trong hình dung của em, về tính cách là một người đàn ông không gia trưởng nhưng độc lập, mạnh mẽ, coi trọng gia đình và bạn đời. Có tấm lòng bao dung, rộng lượng, tử tế và có tính chịu trách nhiệm cao. Về lối sống, anh có lối sống gọn gàng, biết chăm lo sức khỏe và đừng nghiện gì trong tứ đổ tường nha anh (em bị dị ứng mùi thuốc lá nữa). Ngoài ra mong anh có thể sống hài hòa với chó và mèo ạ, vì em rất thích nuôi các em ý. Về hình dáng, anh cao từ 1m65 trở lên, không bụng bia. Mong anh cũng không theo tôn giáo nào và chưa từng lập gia đình.
À, sau này chúng mình có thể thường xuyên về quê thăm nội ngoại hai bên, nếu anh ở tỉnh (thành phố) như TP Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định chắc là tuyệt lắm. Cuối thư, mong được nắm chặt tay anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Helen
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ