![]() |
Alô! Làm ơn cứu tôi ra khỏi chỗ tối tăm này với. (InMagine.com) |
Martin Raymond, Giám đốc trung tâm nghiên cứu mang tên The Future Laboratory (Anh), cho biết: "Tôi từng nghe nói về ý tuởng cầm theo điện thoại khi qua đời nhưng không thực sự tin. Tuy nhiên, hiện tượng này đang ngày càng trở thành một thực tế của cuộc sống".
Những trường hợp đầu tiên ở Cape Town (Nam Phi) tin rằng thực ra họ không hề chết mà chỉ bị một lời nguyền nào đó khiến họ ngủ thiếp đi. "Vì thế, người ta yêu cầu được mang theo điện thoại di động, phòng khi tỉnh dậy trong quan tài", Raymond giải thích.
Australia, những vật được mai táng cùng người quá cố có vẻ phong phú hơn. "Đó phải là những kỷ vật từng đại diện cho lối sống của họ. Chúng tôi đã bắt gặp một thanh niên yêu cầu khi chết cầm theo điện thoại, thiết bị BlackBerry và cả laptop nữa", Raymond kể.
Từ thời Ai Cập cổ đại, người chết được chôn với của cải vật chất để xây dựng một cuộc sống ở thế giới bên kia. Còn ngày nay, mọi người lại muốn đem theo những gì họ gắn bó. " Ireland, một người được mai táng cùng hộp xì gà và vài bao diêm. Một người khác cầm theo chú gấu Teddy mà bạn gái cậu ta đã tặng".
Tại một số nơi như South Carolina ở Mỹ, điện thoại thậm chí vẫn được để trong túi áo cả khi người chết được đưa vào lò thiêu.
Riêng ở Nam Phi, người ta đặt thêm rất nhiều pin dự phòng vào quan tài, để tránh trường hợp người trong đó "ngủ" quá lâu và nhận thấy pin trong điện thoại đã cạn sạch.
T.N. (theo BBC)