Theo lời khai của ông Điều, giải đặc biệt đó được mở ngày 10/2. Ba thiếu nhi trong đội quay số, gồm Lê Toàn Trung, Huỳnh Văn Hải (cả hai đã bị bắt) và Sang (bỏ trốn) dán số giả thành 14798. Thực hiện thành công phi vụ này, mỗi em được ông Điều trả công 8 tờ vé trúng giải. Còn ông Điểu đổi 90 vé còn lại lấy 4,5 tỷ đồng.
Số tiền thanh toán từ các vé trúng giải, Trung đem về cho gia đình xây nhà lầu; Hải giao cho mẹ “hùn vốn” với người di ruột là một cán bộ cấp tỉnh, mở trang trại nuôi gà ở vùng ven thị xã Tân An. Đây là lần làm ăn cuối, bởi sau đó, cả ba hết tuổi tham gia quay số...
Hàng xóm của ông Điểu, ở đường Nguyễn Huệ, Tân An cho biết, trước đây gia đình ông ta thuộc dạng trung bình. Bất ngờ ông ta đưa cả gia đình lên TP HCM, mua đất cất nhà trị giá hàng trăm cây vàng, đồng thời mở đại lý kinh doanh gạo và sắm 2 xe tải nhẹ. Lần về Tân An mới đây, Điểu còn khoe mới tậu thêm một nhà mặt tiền ở Nhà Bè. Ngôi nhà này đã bị cơ quan công an kê biên.
Trước đây, Trần Bá Điểu làm thủ kho tại Sở Tài chính Long An, nơi bà Lê Thùy Liêm làm Phó giám đốc trước khi về làm Giám đốc Công ty XSKT Long An. Khoảng năm 1988, Điểu được điều sang phụ trách bộ phận hành chính - quản trị Công ty XSKT, chịu trách nhiệm chính trong tuyển chọn, sắp xếp các em quay số. Điểu đưa em Phạm Hoài Khương, sống đối diện nhà mình, vào đội quay số. Khương đã cùng các em khác gian lận giải thưởng.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)